QL20 giờ ngon rồi, sao vẫn đi Tà bứa chi cho cực vậy bác! Thông tin bác cũng có ích lắm, thanks
Cực chỉ khoảng vài km nhưng sướng đến >290km Bác à. Đi QL20 nặng đầu mắt thì láo liên nhìn BB, chưa kể gặp xe chim mồi đi sau nó bực lăm và xxx bẩn nữa nên em chọn Tà Pứa đi về thanh thảng.QL20 giờ ngon rồi, sao vẫn đi Tà bứa chi cho cực vậy bác! Thông tin bác cũng có ích lắm, thanks
Vậy cũng xứng đáng, chỉ ngại đi ban đêm mà lỡ xe có bị xì bánh kiếm chỗ vá chắc cũng chua Bác nhỉ.Cực chỉ khoảng vài km nhưng sướng đến >290km Bác à. Đi QL20 nặng đầu mắt thì láo liên nhìn BB, chưa kể gặp xe chim mồi đi sau nó bực lăm và xxx bẩn nữa nên em chọn Tà Pứa đi về thanh thảng.
Đi đem thì nên tránh đường này nếu đi một mình có thêm 1 lựa chọn đi đường tránh đèo Tà Pứa xa hơn 20km, còn đi hai xe trở lên thì vô tư Bác à.Vậy cũng xứng đáng, chỉ ngại đi ban đêm mà lỡ xe có bị xì bánh kiếm chỗ vá chắc cũng chua Bác nhỉ.
tránh Tàpua em thấy xa hơn cả 25km. so với mấy đoạn xấu tapua có 7-8km thì em nghĩ cứ đi tapua cho nhanh bác ạCám ơn bác chủ đã thông tin cho anh em biết. Thứ 5 tuần sau em cũng lên đường mà đang phân vân 2 phương án : tránh tà pứa hay qua tà pứa.
Đúng vạiCực chỉ khoảng vài km nhưng sướng đến >290km Bác à. Đi QL20 nặng đầu mắt thì láo liên nhìn BB, chưa kể gặp xe chim mồi đi sau nó bực lăm và xxx bẩn nữa nên em chọn Tà Pứa đi về thanh thảng.
chạy mà cứ lo bị chúng nó bắt đểu, chim mồi làm bẫy .... ngon không nổi
QL20 giờ ngon rồi, sao vẫn đi Tà bứa chi cho cực vậy bác! Thông tin bác cũng có ích lắm, thanks