Cookynguyen nói:
HậuK1 nói:
Xe đạp chạy lane xe hơi là sai, nhưng CSGT cũng thông cảm, bởi người đạp xe đạp là tập luyện sức khỏe, nếu chạy ở lane xe máy thì sao chạy? bác có để ý các bác đạp xe đạp gắn cục căn dưới đế giày ko? Qua lane xe máy chạy không khéo bác xe máy nào cúp đầu đảm bảo té liền, nên các bác chạy xe đạp ở lane xe hơi là được CSGT du di đó bác à! Nhưng các bác xe đạp chạy rất tôn trọng các bác tài xe hơi mà ( trong đó có iêm)!
Luật là luật, không thể có chuyện du di. Đến lúc có tai nạn, thì lại nằm vạ, xe lớn đền xe bé. Vậy sao không ai du di cho xe lớn chạy đúng nhỉ?
Tại sao không? Nếu không sao CSGT không thổi phạt nhỉ? Tôi đã từng đạp xe trên đại lộ VVK 2 đồng chí CSGT đi kế bên nói chuyện với nhau:
- mày nhắc anh ấy chạy vô lane xe máy đi,
- vô đó sao anh ấy chạy được?
- chạy ngoài này tao thấy nguy hiểm lắm
- vô trong còn nguy hiểm hơn!
Thế là đi ngang tui nở nụ cười rất tươi! Vậy bác đi xe hơi, bác nghĩ sao? Nên nhớ xe đạp có cái giá của xe đạp nhé! Văn hóa xe đạp luôn tỷ lệ thuận với giá trị chiếc xe của chủ xe bác nhé!
Nếu bác rảnh mời bác buổi chiều ra đại lộ VVK xem tụ em đạp xe xem cái Luật của nước VN nó có cứng ngắc theo lời bác không nha!
Và 1 điều bác nên nhớ những người đạp xe đạp trên đại lộ VVK không ai có tư tưởng ăn vạ như bác nói đâu nha!