Tennis CLub US OPEN 2009

Hạng F
1/11/08
9.329
74
48
Tp.Hồ chí Minh
Kim Clijsters vô địch Mỹ Mở rộng
Tay vợt người Bỉ gây ấn tượng mạnh khi trở lại với quần vợt đỉnh cao sau hơn hai năm vắng bóng. Tối chủ nhật (sáng thứ hai Hà Nội), cô thắng dễ 2-0 trước tài năng trẻ Caroline Wozniacki của Đan Mạch.

chong-c.jpg

Kim chia vui với chồng - cầu thủ bóng rổ Brian Lynch

Chiến thắng 7-5, 6-3 mang lại cho Kim Clijsters danh hiệu lớn thứ hai trong sự nghiệp, sau chức vô địch cũng tại Mỹ Mở rộng 2005. Cô gái vàng của quần vợt Bỉ giải nghệ hồi năm 2007 để chăm sóc gia đình, và mới chỉ trở lại hồi tháng 8, tham gia hai giải khởi động trước khi dự Grand Slam cuối cùng trong năm theo diện đặc cách. Trên đường tới ngôi quán quân, tay vợt 26 tuổi này đã đánh bại cả hai chị em Venus và Serena Williams - những ứng viên nặng ký nhất.
Ở trận chung kết, Kim đã chủ động tấn công ngay từ đầu và dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, đây là set đấu không hề dễ dàng đối với tay vợt người Bỉ. Wozniacki (9) đã giành liên tiếp hai break để dẫn ngược lại 3-2. Thậm chí tay vợt người Đan Mạch còn có cơ hội kết thúc set đầu tiên bằng một chiến thắng. Cô giành tiếp break ở game thứ 9 để vươn lên dẫn 5-4. Game thứ 10, Wozniacki còn có lợi thế cầm giao bóng, nhưng cô đã không thể chiến thắng kinh nghiệm của đàn chị. Kim chiếm lĩnh toàn bộ thế trận trong 3 set cuối. Thực tế thì chất lượng của set này không tốt lắm. Kim mắc đến 20 lỗi đánh hỏng so với 15 của Wozniacki, tuy nhiên, cô đã sửa sai bằng việc giành 16 điểm winner, gấp đôi so với đối phương.
Nhưng đến set thứ hai thì sự áp đảo của Kim không phải bàn cãi. Sau khi giành break để dẫn 3-2, thế trận nghiêng hẳn về phía tay vợt người Bỉ với những pha tấn công mạnh mẽ từ cuối sân, buộc Wozniacki phải rơi vào thế phòng thủ. Kim dẫn trước tới 5-2 trước khi kết thúc set đấu với tỷ số 6-3. Trong set này, Kim tiếp tục đánh hỏng nhiều hơn Wozniacki (14-6), nhưng số lần ăn điểm của cô thì gấp... 10 lần đối phương (20-2).
khandai.jpg

Kim trở lại sân đấu nhận giải, sau khi trèo lên khán đài chung vui với gia đình.

Chiến thắng của Kim Clijsters gợi nhớ màn trình diễn tuyệt vời của cô ở Flushing Meadows 4 năm về trước. Song chức vô địch lần này còn kỳ diệu hơn cả thế. Kim Clijsters - mẹ của bé gái 18 tháng tuổi - đã trở thành bà mẹ đầu tiên vô địch một Grand Slam kể từ sau thành tích của Evonne Goolagong Cawley tại Wimbledon hồi năm 1980. Cô cũng là tay vợt nữ đầu tiên giành quyền dự chung kết Grand Slam khi chỉ tham gia giải theo diện đặc cách (wild card).
con-gai.jpg

Con gái Jada tới xem mẹ Kim thi đấu.

Còn đối với Wozniacki, thua ở trận chung kết, song Mỹ mở rộng năm nay vẫn là một giải đấu hết sức đáng nhớ đối với cô. Cô gái xinh đẹp này là tay vợt nữ đầu tiên của Đan Mạch lọt vào bán kết, rồi chung kết của một Grand Slam kể từ kỷ nguyên Open. Wozniacki năm nay mới 19 tuổi và cô còn cả một tương lai dài trước mắt. Với thành tích á quân tại Mỹ mở rộng, Wozniacki chắc chắn sẽ thăng tiến trên bảng vị trí WTA được công bố sau khi giải đấu này kết thúc (hiện đứng thứ 9).
Theo VnExpress
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
1/11/08
9.329
74
48
Tp.Hồ chí Minh
Chung kết US OPEN 2009

Sáng mai. khoảng 4h00 giờ VN. Trận chung kết đơn Nam giữa Roger FedererJ.Del Potro sẽ diễn ra. Các bác chú ý đón xem đừng bỏ qua nhé!

Vài thông tin về cặp đấu này:

J.Del Potro hạ R.Nadal tại trận bán kết hôm qua với tỷ số khó tin 6-2 6-2 6-2
R.Federer hạ N.Djokovic cũng 3 set 7-6 7-5 7-5

Lịch sử đối đầu:

fevsde.jpg

Lợi thế rất lớn đang nghiêng về Federer....liệu lần này Del có đủ bản lĩnh thắng được Fed hay không? Chúng ta hãy chờ xem.

 
Hạng F
1/11/08
9.329
74
48
Tp.Hồ chí Minh
Tuyệt vời Juan Martin Del Potro!

Đêm qua, quả là 1 ngày khó quên với Del Potro nói riêng và cả đất nước Argentina nói chung. Hầu hết mọi dự đoán tích cực đều được người hâm mộ ưu ái dành cho huyền thoại của tennis -Roger Federer.
Tuy bị đánh giá thấp hơn Federer về phong độ, tâm lý thi đấu, hệ số đối đầu(0-6) và cả kinh nghiệm trận mạc...vv...Với Del Potro, đây là trận chung kết Grand Slam đầu tiên của anh. Thông thường , với những tay vợt lần đầu góp mặt trong trận chung kết ,thường có vấn đề về tâm lý. Đứng trước cái bóng quá lớn của Federer, những tưởng Del Potro sẽ là nạn nhân tiếp theo của Federer..... nhưng không, bằng tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, ý chí vững vàng, kỹ thuật siêu hạng, cộng thêm sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả Mỹ và.....cả....tay Bình luận viên của VCTV3...Del Potro đã làm được điều tưởng chừng như không thể...đó là quật ngã huyền thoại của tennis: Roger Federer trong thế trận luôn luôn bị dẫn trước...quả là tuyệt vời...
Set 1, mọi chuyện tưởng như đã được lập trình sẵn, Federer nhanh chóng áp đảo, tác động cho đối thủ cuốn theo lối chơi nhanh của mình....Del Potro hơi bị choáng ngợp trước lối chơi tấn công tổng lực của Federer...Chỉ mới 3-4 games đầu tiên, Federer hầu như phô diễn tất cả những tuyệt kỹ của mình trước một Del Potro đang còn khá bỡ ngỡ với không khí của 1 trận cầu đỉnh cao...và điều mọi người dự đoán đã đến....6-4 phần thắng dành cho tay vợt Thụy Sĩ...quá nhanh!
Set 2, Kịch bản gần như được lập lại, Fed nhanh chóng bẻ được 1 game của Potro.....cầu trường Arthur Ashe gần như chỉ chờ vào một thất bại nữa của Del Potro nhưng điều tuyệt vời thứ nhất đã xãy ra....Lần lượt, từ tốn, Del bình tĩnh giành điểm trong các games mình cầm giao bóng và quyết tâm cao độ trong các games đối thủ giao bóng....Nổ lực của anh đã được đền đáp khi Federer hơi chủ quan và để mất điểm trong game thứ 6 khi anh nắm giao bóng.....sau khi san bằng tỷ số và kéo Fed vào loạt Tie-braek ....tại đây, chính Del Potro là người hạ gục ông vua của những loạt Tie-break cân não với tỷ số 7-6(7-5)...tuy nhiên, trong set này, chiến thắng của Potro có công không nhỏ của Federer....chưa thuyết phục!
Set 3, tưởng rằng Del sẽ hồi sinh sau cú lội ngược dòng ngoạn mục nhưng chính Fededer, vẫn bản lĩnh và chính xác trong từng pha bóng đã giành thắng lợi trong set 3 này...Set đấu trôi qua không có gì đặc sắc của cả hai tay vợt....Phần thắng thuộc về Federer ...Bình thường!
Set 4, đây chính là bước ngoặc của trận đấu....Vẫn kịch bản gần giống như set 2, Federer vẫn là người chủ động dẫn trước...khi tỷ số là 4-2 cho Federer, Fed cầm giao bóng.....hai pha tấn công mạnh mẽ của Federer và chủ động lên lưới.....bằng lối đánh tinh tế và chính xác đến kinh ngạc, Del Potro đã phản công 2 pha bóng dọc dây tuyệt đẹp để giành thắng lợi trong game Federer cầm giao bóng trước sự ngỡ ngàng của Federer và quyết định không chính xác của trọng tài.....Cảm giác bóng đã vào line rất tốt của Del Potro khi trọng tài cho rằng out....anh phải sử dụng đến quyền xem lại pha quay chậm mới thuyết phục trọng tài và Federer....Thừa thắng xông lên, tỷ số lại được san bằng và anh tiếp tục kéo Federer vào loạt Tie-braek cân não lần thứ 2 trong trận. Lần này, anh lại hạ Federer vô cùng thuyết phục....7-6(7-4). Điều quan trọng trong set 4 này là chính anh là người chủ động tấn công và ăn điểm chứ không trông chờ đối thủ tự đánh hỏng....sự lạnh lùng, chính xác,điềm tĩnh trong lối đánh, quyết đoán trong hành động là điều người hâm mộ cho rằng quá xa xĩ khi đặt niềm tin vào 1 tay vợt mới dự trận CK lần đầu....Anh đã làm được.....Set 4, phần thắng thuộc về anh, Tuyệt vời!
Set 5... Ưu thế hoàn toàn thuộc về Del Potro, dường như anh là người đầu tiên làm cho 1 tay vợt bản lĩnh như Federer mất hết tinh thần thi đấu...chưa bao giờ người hâm mộ thấy 1 Federer xuống tinh thần khủng khiếp như đêm qua....liên tục giao bóng hỏng, liên tục đánh bóng hỏng....Del Potro đã làm được điều mà hầu như rất ít người làm được, tự tạo hưng phấn cho mình, làm giảm nhuệ khí của đối thủ đến mức thấp nhất có thể....Trong Set 5 quyết định này, anh như lột xác là một Del Potro mới....Nhanh nhẹn chiếm ưu thế 3-0 trước Federer, chính xác, bình tĩnh trong từng pha bóng...Federer chỉ gượng dậy, cứu vãn được 2 games...và sau đó hoàn toàn gục ngã trong chính game thứ 8 anh cầm giao bóng ....Quá thất vọng Federer...Quá tuyệt vời cho Del Potro!
Cầu trường Arthur Ashe vỡ òa....sức trẻ lên ngôi...ý chí mạnh mẽ đã chiến thắng....
Trận chung kết qua đi nhưng vẫn để lại rất rất nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Một cuộc lật đổ thuyết phục, sự trưởng thành qua từng trận đấu của Del Potro cho thấy anh xứng đáng là tay vợt hàng đầu thế giới khi chính tay lần lượt hạ Nadal (2),hạ tay vợt lừng danh nhất mọi thời đại: Roder Federer. Giờ đấy, thế giới phải nhắc nhiều đến tên anh, hy vọng sau Nadal, anh là khắc tinh thứ 2 của Federer để làng banh nỉ thế giới luôn có một đối trọng nhất định ....Kẻ mạnh thì phải có kẻ khác mạnh hơn...đó là chân lý....
Tỷ số chung cuộc : 3-6 7-6(5) 4-6 7-6(4) 6-2
Xin chúc mừng chủ nhân mới của danh hiệu US OPEN 2009! Del Potro
Xin chúc mừng đất nước Argentina có một nhân tài tennis!
Chúc mừng các fans hâm mộ Del Potro!

R.1349.

.
3d3potro.jpg

Del Potro hạnh phúc với chiến thắng lịch sử
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
3/12/07
842
4.855
93
CAN THO
Wow... Bài viết hay qua! Cám ơn bác Rocket, mấy ngày qua em không theo dỏi giải giờ được đọc bài của bác thấy bổ ích quá!
 
Hạng F
26/2/07
5.093
441
83
Xứ dừa Miền Tây
dawmgoodman nói:
Chúc mừng chú Del. Giỏi thật. Hôm trước đánh Nadal k cửa ra luôn.

@Rocket: thắng tiebreak là 7-6 (7-5) và 7-6 (7-4) chứ bác nhẩy, hehe

Tiếc cho Fedex đã không tận dụng được cơ hội, nhưng xem qua trận đấu thì thấy Del Potro đoạt cúp thật xứng đáng. Chúc mừng US Open đã có nhà vô địch mới sau 6 năm.
@ Đawmgoodman: Ván Tiebreak nào không đánh đến 7 vì vậy ký hiệu như bác rocket 7-6(5) ; 7-6(4) là chuẩn không cần chỉnh rồi bác còn đâm chi nữa ạ :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
30/7/06
12.514
4.297
113
Vungtau, HCMC, HN, BD, OTC, MSFC...
Rocket1349 nói:
.....sau khi san bằng tỷ số và kéo Fed vào loạt Tie-braek ....tại đây, chính Del Potro là người hạ gục ông vua của những loạt Tie-break cân não với tỷ số 6-6(7-5)...tuy nhiên, trong set này, chiến thắng của Potro có công không nhỏ của Federer....chưa thuyết phục!

...Thừa thắng xông lên, tỷ số lại được san bằng và anh tiếp tục kéo Federer vào loạt Tie-braek cân não lần thứ 2 trong trận. Lần này, anh lại hạ Federer vô cùng thuyết phục....6-6(7-4). Điều quan trọng trong set 4 này là chính anh là người chủ động tấn công và ăn điểm chứ không trông chờ đối thủ tự đánh hỏng....sự lạnh lùng, chính xác,điềm tĩnh trong lối đánh, quyết đoán trong hành động là điều người hâm mộ cho rằng quá xa xĩ khi đặt niềm tin vào 1 tay vợt mới dự trận CK lần đầu....Anh đã làm được.....Set 4, phần thắng thuộc về anh, Tuyệt vời!

Tỷ số chung cuộc : 3-6 7-6(5) 4-6 7-6(4) 6-2

hehe, đoạn trên 1 chút bác ui.
 
Hạng F
1/11/08
9.329
74
48
Tp.Hồ chí Minh
Thanks bác Người gỗ họ Đâm ạ! Em sửa rồi ạ!
@X108: Bác Người Gỗ họ Đâm nói chuẩn đấy bác ạ...em nhầm!
 
Hạng D
28/11/03
4.192
48
48
54
phải nói là thất vọng khi Fed thua trận này, nhưng dù sao Del Potro cũng xứng đáng với sự nỗ lực khi cả 6 lần đối đầu trước kia Del Potro chơi như trẻ em trước Fed