Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Chắc tại ổng thấy cái avatar của a nên vuiĐường khong biển phân làn. Cứ đi thỏai mái nhé. Chỉ cần tế nhị với xe máy là được: ko bấm còi, ko thúc đích xe máy.
Tôi đi làm hằng ngày qua cung đường này, nếu xếp hàng thì thường phải mất đến 4-5 nhịp đèn mới có thể qua được. Trong khi phần đường ben phải khá thoáng.
Toi đã và đang và vẫn đi như bác chủ nói, và đã bị xxx vịn.
Tôi ko cự cãi gì cả. Xxx nói toi đi sai làn. Toi nói toi đi ko sai. Toi yêu cầu xxx lập biên bản lỗi sai làn đường.
xxx giảng luật bla la ba la mọt hồi rồi phán: thôi coi như a may , hom nay toi vui, tui cho a đi đó.
Tôi trả lời, OK, toi cũng đang vui nen ko phải đôi có với các anh làm gì , tôi đi đây, giờ các a điều tiết xe cho tôi quay đầu đi về phái toi muốn đi nhé. Các a í bảo, thoi a chịu khó chạy xuống duois kia quay đầu nhé, cho này a quay sẽ làm kẹt xe.
Tôi vui vẽ nhận lời, và len xe đi.
Từ đó về sao, các a í thấy xe tui là ngó lơ chổ khác. Toi ko có ghi âm ghi hình gì hết. Chia sẽ thật tình, các bác xem tin hay ko Tuỳ mỗi người!
Đường khong biển phân làn. Cứ đi thỏai mái nhé. Chỉ cần tế nhị với xe máy là được: ko bấm còi, ko thúc đích xe máy.
Bác này hên nghê. Đường có mỗi một làn, chứ có phải 2 làn đâu mà lý luận sai làn. Đi bên trong cùng làn vượt lên mà kh bị tội vượt phải phải nói là quá may. Tội vượt phải còn nặng hơn sai làn, còn bị giam bằng lái nữa thì phải. Bác cứ thử làm vậy xem lần sau còn được vậy kh. Ae khác chớ bắt chước, ăn biên bản oan mạng.Tôi đi làm hằng ngày qua cung đường này, nếu xếp hàng thì thường phải mất đến 4-5 nhịp đèn mới có thể qua được. Trong khi phần đường ben phải khá thoáng.
Toi đã và đang và vẫn đi như bác chủ nói, và đã bị xxx vịn.
Tôi ko cự cãi gì cả. Xxx nói toi đi sai làn. Toi nói toi đi ko sai. Toi yêu cầu xxx lập biên bản lỗi sai làn đường.
xxx giảng luật bla la ba la mọt hồi rồi phán: thôi coi như a may , hom nay toi vui, tui cho a đi đó.
Tôi trả lời, OK, toi cũng đang vui nen ko phải đôi có với các anh làm gì , tôi đi đây, giờ các a điều tiết xe cho tôi quay đầu đi về phái toi muốn đi nhé. Các a í bảo, thoi a chịu khó chạy xuống duois kia quay đầu nhé, cho này a quay sẽ làm kẹt xe.
Tôi vui vẽ nhận lời, và len xe đi.
Từ đó về sao, các a í thấy xe tui là ngó lơ chổ khác. Toi ko có ghi âm ghi hình gì hết. Chia sẽ thật tình, các bác xem tin hay ko Tuỳ mỗi người!
Bác này hên nghê. Đường có mỗi một làn, chứ có phải 2 làn đâu mà lý luận sai làn. Đi bên trong cùng làn vượt lên mà kh bị tội vượt phải phải nói là quá may. Tội vượt phải còn nặng hơn sai làn, còn bị giam bằng lái nữa thì phải. Bác cứ thử làm vậy xem lần sau còn được vậy kh. Ae khác chớ bắt chước, ăn biên bản oan mạng.