Hạng B2
11/4/14
114
400
78
Bác nói đúng là em cố ý làm khó lái xe, em chưa làm đi cấp cứu chụp CT là may rồi. Còn việc bác nói do CSGT hướng dẫn, từ phía Nguyễn Thái Bình lên Cộng Hòa chả bao giờ có CSGT đứng mà hướng dẫn. Thậm chí sau khi va chạm em gọi lên đội CSGT CA Tân Bình mất 30p mới có mặt.
Bác cho rằng chỉ dừng chờ đèn đỏ, không vượt phải: Em xin hỏi xe bác đi từ đâu đến ngã tư này? phải chăng xe bác có thể đi ngang, hoặc rơi từ trên trời xuống vị trí đó?
PS: giả sử tai nạn xảy ra chết người thật, ra tòa bác có gì chứng minh cho lời khai của mình rằng "có CSGT hướng dẫn bằng hiệu lệnh cho tôi đi như vậy..." không?
Bác bình tĩnh nhé! E ko khuyến khích đi hay cho rằng việc đi bên phải ở 1 làn đường là ngay đoạn Út Tịch này là đúng. Theo ý như bác e có:
- e lưu thông từ trên Út Tịch ( hướng từ HVT về Cộng Hòa)
- hằng ngày giờ cao điểm các a csgt chốt ở đây điều tiết giao thông.
- Bẳng chứng thì có cam thể hiện và việc tuâb thủ theo hiệu lệnh của người giao thông là cao nhất trong mọi trường hợp.
- viêc có tai nạn ko phải vấn đề đang nói ở đây nên ko đưa ra ở đây bác nha!
- còn việc em nói bác làm khó ô tô thì bác tự hiểu. Bác đã có đã từng lái oto o vn và tphcm thì việc giải quyết thế nào vs người lái oto bác tự hiểu.
 
Hạng F
18/9/10
7.485
2.396
113
54
Sài gòn
E thấy bác Có kênh kiệu trong trường hợp nàu ah, bác kể vậy giống như làm tình làm tội cho ô tô vậy!
Em cũng đã đi như thế này, khi đang tắt đường csgt điều hướng cho e qua phải lên để tránh xếp hàng dài qua nga4 gây cản trở thế là e từ từ bò lên xi nhan trái xin nhập làn để quẹo trái đúng luật thì mả cha chả có a nào cho nhường tí e phải tới giao lộ rồi quẹo trái luôn! Nhiều lúc muốn chạy tử tế đúng luật mà ko ai hiểu!
P/s: cái lỗi vượt phải ở đây ko có nha các bác! Xe các bác đang đậu dừng chờ đèn đỏ có di chuyển đâu mà bắt vượt phải ( đừng nêu đường 1 làn đường ở đây nhé các bác! Bác nào nêu thì trl e câu hỏi xe máy chạy trước đầu xe bác ở đoạn này thì thế nào?
Bác xem lại Luật đi nhé, nếu lười thì đọc lại comment của bác TOAGT ở mấy post trước
 
Hạng B2
17/12/08
114
318
63
Bác bình tĩnh nhé! E ko khuyến khích đi hay cho rằng việc đi bên phải ở 1 làn đường là ngay đoạn Út Tịch này là đúng. Theo ý như bác e có:
- e lưu thông từ trên Út Tịch ( hướng từ HVT về Cộng Hòa)
- còn việc em nói bác làm khó ô tô thì bác tự hiểu. Bác đã có đã từng lái oto o vn và tphcm thì việc giải quyết thế nào vs người lái oto bác tự hiểu.
Bác ko đọc hết cái comt mà quote lại à. Gọi là thằng lái oto nhá, nó chạy sai tông vào bác kia sau đó gọi csgt tới dấm dúi gì đó rồi csgt tới yêu cầu người đi xe máy, lỗi này nọ. Vậy thằng nào làm khó thằng nào. Hay thằng đi oto nghĩ nó đi xe sang nên được quyền tông vào người khác. Có lúc tui đã chữi thằng oto chạy như vậy đó và chạy trước đầu xe rồi ko cho tấp vô hàng khi thấy csgt ngay đèn đỏ đó, nếu nó nghĩ nó đúng sao nó ko đàng hoàng dừng phía phải của chiếc xe đầu đèn đỏ nhỉ mà phải xin, chen vô phía con lươn chi nhỉ? À, tui hay đi đường đó lắm và ko có csgt nào ra điều tiết cho xe oto đi như anh đâu.
 
Hạng D
25/8/16
2.879
6.023
113
Bác bình tĩnh nhé! E ko khuyến khích đi hay cho rằng việc đi bên phải ở 1 làn đường là ngay đoạn Út Tịch này là đúng. Theo ý như bác e có:
- e lưu thông từ trên Út Tịch ( hướng từ HVT về Cộng Hòa)
- hằng ngày giờ cao điểm các a csgt chốt ở đây điều tiết giao thông.
- Bẳng chứng thì có cam thể hiện và việc tuâb thủ theo hiệu lệnh của người giao thông là cao nhất trong mọi trường hợp.
- viêc có tai nạn ko phải vấn đề đang nói ở đây nên ko đưa ra ở đây bác nha!
- còn việc em nói bác làm khó ô tô thì bác tự hiểu. Bác đã có đã từng lái oto o vn và tphcm thì việc giải quyết thế nào vs người lái oto bác tự hiểu.
Ok, nếu có CSGT điều tiết thì đi bình thường, nhưng em cũng hay đi ở đoạn này có CSGT điều tiết đâu mà mấy ổng chạy ầm ầm.
Vấn đề ở đây là nếu không có người điều tiết giao thông thì bác có chạy như thế không???
 
Hạng D
1/9/14
2.312
89.842
113
Sai Gon
Đường khong biển phân làn. Cứ đi thỏai mái nhé. Chỉ cần tế nhị với xe máy là được: ko bấm còi, ko thúc đích xe máy.
Tôi đi làm hằng ngày qua cung đường này, nếu xếp hàng thì thường phải mất đến 4-5 nhịp đèn mới có thể qua được. Trong khi phần đường ben phải khá thoáng.
Toi đã và đang và vẫn đi như bác chủ nói, và đã bị xxx vịn.
Tôi ko cự cãi gì cả. Xxx nói toi đi sai làn. Toi nói toi đi ko sai. Toi yêu cầu xxx lập biên bản lỗi sai làn đường.
xxx giảng luật bla la ba la mọt hồi rồi phán: thôi coi như a may , hom nay toi vui, tui cho a đi đó.
Tôi trả lời, OK, toi cũng đang vui nen ko phải đôi có với các anh làm gì , tôi đi đây, giờ các a điều tiết xe cho tôi quay đầu đi về phái toi muốn đi nhé. Các a í bảo, thoi a chịu khó chạy xuống duois kia quay đầu nhé, cho này a quay sẽ làm kẹt xe.
Tôi vui vẽ nhận lời, và len xe đi.
Từ đó về sao, các a í thấy xe tui là ngó lơ chổ khác. Toi ko có ghi âm ghi hình gì hết. Chia sẽ thật tình, các bác xem tin hay ko Tuỳ mỗi người!
Bác đi như vậy mà gặp thanh niên này thì hay lắm, :)
 
  • Like
Reactions: nttanmam
A1
14/12/03
2.550
4.663
113
Bác ko đọc hết cái comt mà quote lại à. Gọi là thằng lái oto nhá, nó chạy sai tông vào bác kia sau đó gọi csgt tới dấm dúi gì đó rồi csgt tới yêu cầu người đi xe máy, lỗi này nọ. Vậy thằng nào làm khó thằng nào. Hay thằng đi oto nghĩ nó đi xe sang nên được quyền tông vào người khác. Có lúc tui đã chữi thằng oto chạy như vậy đó và chạy trước đầu xe rồi ko cho tấp vô hàng khi thấy csgt ngay đèn đỏ đó, nếu nó nghĩ nó đúng sao nó ko đàng hoàng dừng phía phải của chiếc xe đầu đèn đỏ nhỉ mà phải xin, chen vô phía con lươn chi nhỉ? À, tui hay đi đường đó lắm và ko có csgt nào ra điều tiết cho xe oto đi như anh đâu.
Ko phải xe oto đụng em, em đụng oto mới đúng bác ơi.