Em nghe các bác nói về phim chống nhiệt V-Kool liền lặn lội từ dưới làng (cách SG 1000km), đến V-Kool số 9 Nam Quốc Cang. Em được bác Kiên biễu diễn cho xem mấy cái thiết bị đo đạc, đèn hồng ngoại...; vốn tính đa nghi, em vẫn chưa tin (sợ đâu thiết bị của bác Kiên trông vậy chớ...không chuẩn thì sao!) nên chỉ dám dán VK-75 cho cái kính lái để thử xem thực hư. Sau đó, dưới nắng SG em lái xe lòng vòng, tay trái thì liên tục sờ sờ vào cái chỗ...ngay trước tay lái, nơi mà ngày thường đi xe dưới nắng em thấy nó nóng đến mức không để tay lâu được ! Nó ít nóng hơn thực các bác ạ, cái hơi nóng hực vào mặt thường cảm thấy cũng bớt đi nhiều. Giữa ban ngày mà cái máy điều hòa xe em nó thỉnh thoảng lại tự động cắt được (xe các bác thế nào không biết chứ xe em mà đủ độ lạnh thì nó cắt nghe kêu click). Giờ thì em xác nhận V-Kool có hiệu quả, hiệu quả bao lâu thì...bác Kiên chịu (bác ấy cấp cho em cái phiếu bảo hành 10 năm mà, em sẽ ở lại SG ít nhất 10 năm để nếu V-Kool mà hỏng thì em đền!). Em ước gì mà bác Kiên giảm giá để em dán tất cả các cửa nhỉ, hiệu quả càng cao...mà các bác khác cùng em kêu đi, hy vọng mấy anh em mình dán nhiều, bác Kiên có lãi thì bác giảm giá, hic!