Bài của bác chủ thớt từ 2009 ma bácủa sao bác có 5 nam cảu e toi 10 lan bac co nhan lan gi k
sao ma bới sau thế k bít lam e cứ tưởng:3dmong:Bài của bác chủ thớt từ 2009 ma bác
Vì giờ lại rộ lên vụ đổi sang thẻ PET mà bácsao ma bới sau thế k bít lam e cứ tưởng:3dmong:
Bác chủ may quá còn em thì chác tai số đen , do công việc hơi bận em thoại dien thoại cho bác khang trên os tính nhờ bác ấy đổi giùm chác tại bác ấy đang bận hẹn em ít nửa gọi lại em chờ hai ngày ko thấy bác ấy hồi âm nên em quyết định tự đi làm ngay đầu tiên đến 111 tsn vao phòng lúc 9h30 mua bộ hồ sơ xin đoi mới bằng b2 do chuẩn bị hết hạn ,viết song ra đầu cổng chụp ảnh song quay vao lúc 10h20 hỏi mua phiếu khám sk và em ấy thông báo bon em đa hết giờ lam viec hẹn anh 1h30 chiều quay lai thằng bé mặt buồn thiu lưng thưng ra về sang hôm sau rút kinh nhiệm đến sơm 7h30 có mặt mua phiếu khám 50.000vnd và vao khám khám song 8h10 ra bàn tiếp nhận hồ sơ thì ôi thôi đọc được dòng chử NGƯNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ mặt thằng em buồn như mất sổ gạo hỏi anh tiếp nhận hs cho chắc ăn anh nói một câu xanh dờn ko nhận hs nữa đong thời anh ấy hỏi bằng được cấp ở đâu em trả lời dạ ninh bình anh ạ anh ấy bảo vậy về ninh buồn mà đổi nhé làm thằng bé buồn tập hai lại phải quay về thôi chứ biết sao giờ
Bác đi lâu chưa. Dạo này ít người lắm rồi bác ơi. Cứ ra thôiBác chủ may quá còn em thì chác tai số đen , do công việc hơi bận em thoại dien thoại cho bác khang trên os tính nhờ bác ấy đổi giùm chác tại bác ấy đang bận hẹn em ít nửa gọi lại em chờ hai ngày ko thấy bác ấy hồi âm nên em quyết định tự đi làm ngay đầu tiên đến 111 tsn vao phòng lúc 9h30 mua bộ hồ sơ xin đoi mới bằng b2 do chuẩn bị hết hạn ,viết song ra đầu cổng chụp ảnh song quay vao lúc 10h20 hỏi mua phiếu khám sk và em ấy thông báo bon em đa hết giờ lam viec hẹn anh 1h30 chiều quay lai thằng bé mặt buồn thiu lưng thưng ra về sang hôm sau rút kinh nhiệm đến sơm 7h30 có mặt mua phiếu khám 50.000vnd và vao khám khám song 8h10 ra bàn tiếp nhận hồ sơ thì ôi thôi đọc được dòng chử NGƯNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ mặt thằng em buồn như mất sổ gạo hỏi anh tiếp nhận hs cho chắc ăn anh nói một câu xanh dờn ko nhận hs nữa đong thời anh ấy hỏi bằng được cấp ở đâu em trả lời dạ ninh bình anh ạ anh ấy bảo vậy về ninh buồn mà đổi nhé làm thằng bé buồn tập hai lại phải quay về thôi chứ biết sao giờ
Dạ em đi hôm 14/7 bác ạ buồn như con chuồn chuồn ,thôi đê mấy hôm nữa lên lại lần nữa xem sao hy vọng lan nay ok luôn ,mất công đi lại nhiều mà ko được việc buồn quá các bác ạ
Hom qua em đi lấy bằng. Hen em hôm 17. Nhưng 18 em đi mà thấy vắng lắm. Do luc bác đi còn có hiệu lực đổi trong năm nay. Giờ dời đến cuối 2015 nên cũng vắng lắm bác. Cứ bỏ 1 buổi ma đi là dcDạ em đi hôm 14/7 bác ạ buồn như con chuồn chuồn ,thôi đê mấy hôm nữa lên lại lần nữa xem sao hy vọng lan nay ok luôn ,mất công đi lại nhiều mà ko được việc buồn quá các bác ạ