Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
TUXEDO nói:Tóm lại là bài "Một số điều bổ ích nhưng hơi run" em đọc mấy hôm là mất tiêu rồi à ???
Em nghĩ sale hãng nào cũng thế thôi,vì cuộc sống cả mà, nhưng xem ra EA nên coi lại sales của mình vì EA đang khoác trên mình chiếc áo có chữ BMW. Trân trọngLinhperfume nói:E cũng nghĩ chẳng bao giờ có chuyện đổi phụ tùng đâu, 1 ngày cũng có sữa chữa bao xe đâu và mỗi phụ tùng chênh lệch cũng có bao nhiêu đâu.
Tuy nhiên e đang đặt 1 chiếc 320i, nhưng phải chạy tới chạy lui hơi mệt. Theo e nhận xét thì Sale bên đó chưa okie lắm.
Em đặt 1 chiếc ở showroom pasteur hẹn tháng 9 giao xe. nhưng chờ lâu quá nên e vào mấy showroom khác cũng của EA hỏi với mong muốn lấy xe màu nào cũng được để nhanh có xe đi (e đặt màu đen).
Em vào showroom PMH gần nhà e hỏi thì thấy có chiếc màu đỏ, sale nói có thể giao ngay ( e khoái màu đỏ cho nó xì tin còn bà xã e khoái màu đen), hẹn sang tuần là xong thủ tục . Em đang hí hửng tính lấy luôn nhưng sau khi nói đã đặt cọc bên pastuer thì sale Phú mỹ hưng ngay lập tức nói xe đax có khách lấy rùi. Hix.
Em gọi lại Sale bên pasteur hỏi có xe nào ko, màu nào cũng được a lấy luôn cho bà xã chạy, sale nói ko có, chịu khó chờ đi anh ơi.
Em mới chạy tiếp sang Nguyễn văn trỗi, thì may quá, có xe nhưng đúng mấy màu e ko thích lắm, nhưng e cũng tính lấy luôn khỏi chờ đợi. Rút kinh nghiệm lần trước, e k nói là đã đặt cọc bên pasteur. Đến khi cbi ký hợp đồng e mới nói. Hix, e thấy sale bên Nguyễn Văn trỗi thoáng thất vọng và khuyên e ghé pasteur rút lại tiền đặt cọc rùi sang bên này làm hợp đồng. Để chắc cú, e đặt cọc lại 20tr.
Hix, e chạy sang pastuer ngỏ ý muốn rút lại cọc để sang BMW Nguyễn Văn Trỗi lấy xe thì Sale bên pasteur nói nếu cần thì có ngay 1 chiếc màu xám.
Hix, e vốn rất dễ tính nên okie luôn. Thế là e tiến hành thủ tục để lấy bên pastuer vì e đặt cọc bên này trước.
Nhưng khi phone sale bên Nguyễn văn trỗi để lấy lại cọc thì Sale bên đó nói nước đôi, không biết khi nào mới trả lại cọc được rùi abc xyz tùm lum làm e cũng hơi buồn 1 tí.
Em chỉ có ý góp ý tí thôi.