- Tags
- tngt
cờ hó 2b tông nó mình mệt àsao ko tông con cờ hó 2b giúp em cái, tông con cún tội nghiệp nó quá![]()
ChuẩnNhìn thấy có 2 bánh chạy ở giây thứ 42, nhiều hiểm nguy à nha.
Em cũng từng đụng con chó như bác chủ khi đang lái con Morning. Nhưng em chạy trong khu dân cư và tốc độ em thấp hơn bác chủ. Kết quả là: cản xe bị bung ra, trầy xước sơ sơ. Còn con chó thì vẫn sống và bỏ chạy trong hoảng loạn.
Xe bác chủ bị nặng quá, chắc tốn cũng kha khá nếu ko có bảo hiểm. Chia buồn cùng bác chủ.
Những trường hợp như em và bác chủ gọi là: xui rủi đến bất ngờ ko sao né được
Xe bác chủ bị nặng quá, chắc tốn cũng kha khá nếu ko có bảo hiểm. Chia buồn cùng bác chủ.
Những trường hợp như em và bác chủ gọi là: xui rủi đến bất ngờ ko sao né được

Bác nói đúng đấy. Bác chủ lái nguy hiểm wa.Không nói việc sai trái của con chó, bác chủ chạy quá ẩu: xào chẻ trên cao tốc , đèn xe tối om, xe trước đã đạp phanh vậy mà bác chủ không quan sát giảm tốc, cố gắng tăng tốc để vượt, nếu không phải là con chó mà là 1 vật thể to hơn con chó bay qua đường như lốp xe hay con bò thì xác định
Lời nhắn tới bác chủ con xế trắng: em hầu như tháng nào cũng đi LT-DG 4 lần. Những thành phần xào chẻ như bác trả giá nhiều lắm đấy: nhẹ thì ăn chửi, còn nặng thì bay cái ba- đờ -sốc như bác hay hôn đít xe chạy trước khi có sự cố bất ngờ đấy. Chưa kể ăn mảnh lốp xe tải bị nổ hay lon bia, vỏ dừa nữa. Hy vọng bác chủ lái xe điềm đạm hơn sau cú tông con cầy vô tội.
Hoá kiếp thôi ! Lách tứ tung xe sau nó dợt mình à !Chủ thớt tay lái lụa, gặp sui thôi, hiii.
Thực lòng hỏi bác: Nếu tình huống này là một tay đi câu đêm băng ngang đường thì mình có đủ thời gian để phanh hoặc lách tránh hay không? (Câu đêm và lang thang trên cao tốc ở VN rất nhiều nhé)