- Tags
- tngt
Mới lấy bằng. Vả lại quốc lộ nên chả bao giờ né hay thắng kịp cả bác ơisố bác sao mà sát sinh cẩu nhiều thế?
Nhìn thấy có 2 bánh chạy ở giây thứ 42, nhiều hiểm nguy à nha.
Bác tinh mắt quá chừng. Em phải pause lại mới thấy thằng não ngắn đó.
Ko phải zậy chị sổ mũi ơi!Iem thấy lạ ha, giờ đi cao tốc, mình đi nhanh hơn xe trc (tất nhiên vẫn k wá tốc độ), mình xin vượt thì chẳng xe nào cho cả, vì trong OS cũng có đăng nhìu bài và bị bảo là 2 lane, cứ đổi mà chạy chứ xin làm gì. Giờ bác chủ đây đổi thì cũng bị mắng là xào chẻ. Sống sao cho vừa lòng thiên hạ.???
Tại VN mình ko chịu áp luật đi chậm phải đi làn phải theo điều 13 của luật (3. Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải.)
và ko qui định rõ làn trái dành cho vượt trên cao tốc.
Cho nên, các xe đi chậm 70-80 cứ bám làn trái, xe muốn vượt xin vượt ko được, buộc lòng phải vượt bên phải.
Mà vượt liên tục ra vào sát đít nhau như sam thế thì gọi là xào chẻ cũng chịu.
Ko xào chẻ thì ko chạy được. Mà chạy kiểu đó thì ...như anh thớt!
Ah, giờ thì iem đã hiểuKo phải zậy chị sổ mũi ơi!
Tại VN mình ko chịu áp luật đi chậm phải đi làn phải theo điều 13 của luật (3. Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải.)
và ko qui định rõ làn trái dành cho vượt trên cao tốc.
Cho nên, các xe đi chậm 70-80 cứ bám làn trái, xe muốn vượt xin vượt ko được, buộc lòng phải vượt bên phải.
Mà vượt liên tục ra vào sát đít nhau như sam thế thì gọi là xào chẻ cũng chịu.
Ko xào chẻ thì ko chạy được. Mà chạy kiểu đó thì ...như anh thớt!
Ba má mình ko dạy nên mình mất dạy, ba má người ta thì thế này:Ah, giờ thì iem đã hiểu![]()


Nói chung ra cao tốc chạy phải biết luật và phép chạy. Nếu xe hoặc tài xế không có khả năng hoặc không thích chạy tốc độ 120km/h thì đừng chạy vào làn sát con lươn ngoại trừ lúc vượt. Ở ta thì chạy 70-80 mà cứ ôm lươn mà chạy, ai nhá đèn xin vượt mặc kệ.Ba má mình ko dạy nên mình mất dạy, ba má người ta thì thế này:
![]()
![]()