- Tags
- tngt
chuyện thường ở huyện riết thấy oải luônNói chung ra cao tốc chạy phải biết luật và phép chạy. Nếu xe hoặc tài xế không có khả năng hoặc không thích chạy tốc độ 120km/h thì đừng chạy vào làn sát con lươn ngoại trừ lúc vượt. Ở ta thì chạy 70-80 mà cứ ôm lươn mà chạy, ai nhá đèn xin vượt mặc kệ.
cái này làm hồ sơ bảo hiểm được ko nhỉ?Bác chủ thay cản cũng gần bằng bộ đèn rồi
được chứ, con chó ủy quyền cho bảo hiểm đền xe cho bạn, do con chó tiêu rồi nên hiển nhiên BH làm cho bạn thôicái này làm hồ sơ bảo hiểm được ko nhỉ?
được chứ, con chó ủy quyền cho bảo hiểm đền xe cho bạn, do con chó tiêu rồi nên hiển nhiên BH làm cho bạn thôi

Thắc mắc sao 2 bánh chạy vô được đường cao tốc vậy vì ở các lối vào có nhân viên đứng gác? Hay là ông đó có nhà ở gần đường cao tốc đi tắt luôn cho nhanh ? Khó nghĩ quá !Bác tinh mắt quá chừng. Em phải pause lại mới thấy thằng não ngắn đó.
Ngoài con chó bị bác chủ thớt tông thì còn thêm con cờ hó chạy 2b nữa kìa bác(giây 43)![]()
Chắc là nhân viên tuần tra cao tốc bằng xe máy.
Em cũng không đồng tình với các bác nào trách bác chủ thớt chạy ẩu! đường cao tốc gì mà chạy như rùa, không lách thế làm sao đi được? miễn là ra vào đúng luật, có xi nhan là được. Còn trên cao tốc là để chạy nhanh. Trường hợp con chó này cũng là không may. Chẳng phải ở mình, mà bên các nước khác đâm phải thú hoang trên cao tốc cũng rất thường xuyên. Úc thì có Kanguru, Mỹ thì Hươu nai, thậm chí cả gấu. Đường người ta cho chạy bao nhiêu là chạy bấy nhiêu, vì mục đích cao tốc là đi cho lẹ. Những chuyện thế này cũng là hy hữu và ở đâu cũng có thì chia buồn cùng bác chủ, thế thôi.
K có áo phản quang mà bácChắc là nhân viên tuần tra cao tốc bằng xe máy.