Việc động vật chạy vào cao tốc thì không có gì để nói, vì nó không có nhận thức ( nói như OSER là không có não ), còn ông nội hai bánh mà chạy vào cao tốc thì chắc còn tệ hơn động vật ( vì động vật không biết nên mới lạc vào, còn ông nội kia biết mà còn chạy vào thì hết nói )
- Tags
- tngt
Hôm trước em đi cao tốc LT-GD ban đêm có người đi bộ băng ngang đường. Camera em hơi tối vì khoảng cách còn xa. Nhìn kỹ thấy cái chấm đen băng ngang cái xẹt. Là nó đó.
May không tương vào con chó 2 chân sau đó vài giâyNhìn thấy có 2 bánh chạy ở giây thứ 42, nhiều hiểm nguy à nha.
Cái đó ai cũng thua Bác ơi..Bác chủ ôm sát xe trước quá! Nếu khoảng cách xa một chút có thể đủ thời gian xử lý hơn. Cao tốc đi đêm (và cả ban ngày) nên giữ khoảng cách xa một chút...