Có lần em nhìn thấy 1 ông lớn tuổi, hom hem hơn ông trong hình nhiều, chạy xe đạp ngược chiều đến gần xe của 1 thanh niên kia thì tự ngã, chú thanh niên đang lom khom đỡ ổng ngồi dậy thì bị ổng cầm 1 cục đá phang thẳng vô mặt, máu chảy đầm đìa. Ku đó đứng hình luôn vì không biết xử lý sao, đánh lại thì coi sao được. Gặp em trong tình huống đó em cũng không biết giải quyết sao luôn 

"Mày hả bưởi, mày thổi không khí làm ông té, có dao là ông đâm mày lòi bộ đồ lòng"
Em lạy ông cụ hom hem mà bác kể!
Em lạy ông cụ hom hem mà bác kể!
kynguyen nói:Có lần em nhìn thấy 1 ông lớn tuổi, hom hem hơn ông trong hình nhiều, chạy xe đạp ngược chiều đến gần xe của 1 thanh niên kia thì tự ngã, chú thanh niên đang lom khom đỡ ổng ngồi dậy thì bị ổng cầm 1 cục đá phang thẳng vô mặt, máu chảy đầm đìa. Ku đó đứng hình luôn vì không biết xử lý sao, đánh lại thì coi sao được. Gặp em trong tình huống đó em cũng không biết giải quyết sao luôn![]()
nkhuynh nói:![]()
Áo trắng: "Mì để ông, nợ máo trả bằng máo".
Áo xanh: "Có gì từ từ nói cụ ơi! Cất búa đi ạ, con cho mượn batong nà".
Nhiều chó dại trên đường quá!quyiphone nói:nkhuynh nói:![]()
Áo trắng: "Mì để ông, nợ máo trả bằng máo".
Áo xanh: "Có gì từ từ nói cụ ơi! Cất búa đi ạ, con cho mượn batong nà".![]()
tranthanhhai nói:Em thấy một số ít người cao tuổi bây giờ giao tiếp thua đứa bé 5 tuổi nữa,mấy bác thử để ý xem.
37 năm ức chế!