ông cậu e là dân mua bán xe máy cũ..gio dang làm thêm mua bán xe hơi..ổng bán mấy chiếc rồi..tụ nhiên gặp đc chiếc này mới với ngon quá ổng để đi luôn..quanh em chả thấy ai mua/bán đồ kiểu đó ... hic...
tự dưng mua được đồ xịn với giá mềm
Chắc xe cứu hộ chuyển con KIA trên đường đến nhà cho khách.Chắc sợ xui đó anh. Tâm lí mà sau KH biết vậy.
1. Va chạm kiểu này, em dự là do ông tải nặng ở sau húc cả đám nè! (mấy xe trước có thể dừng kịp cách vài cm gì đó nhưng ông tải nặng chơi tới 1 đám luôn)ông anh em làm bên Kia ở Bình Dương, chiều hôm qua 19/1 giao xe cho khách mà bị vầy nè,khách không chịu lấy xe..giờ xe đang trên công an..cuối năm rồi mà xui giữ
http://vovgiaothong.vn/tin-tuc-xa-lo/tp-hcmva-cham-lien-hoanun-xe-keo-dai-tren-ql1/189044

2. Xui thì bỏ đi đừng có "giữ" :3dmuonan:
3. Khác hàng có thể chọn ngày để nhận xe, giờ nhận không đúng chắc không nhận nữa. Thôi thì showroom bỏ qua cho rồi. Khách muốn thì chiều, hẹn khách khi nào coi được ngày thì mua sau cũng được.

4. Cá nhân em đánh giá xe KIA màu đỏ này hên, bị thằng tải thúc từ sau tới mà mông hổng bị sao là ok rồi. (bất khả xâm phạm)

hên tức là xui, xui tức là hên, hên có 3 chữ, xui cũng có 3 chữ....
tùy thuộc góc nhìn và cảm nhận. nhưng tâm lý VN, thích "phá trinh" mới đã... bởi zậy....
Tây nó fang ầm ầm nó có care chuyện đó đâu, mình thì bố đời bày đặt "trinh" v "tiết" =))
tùy thuộc góc nhìn và cảm nhận. nhưng tâm lý VN, thích "phá trinh" mới đã... bởi zậy....
Tây nó fang ầm ầm nó có care chuyện đó đâu, mình thì bố đời bày đặt "trinh" v "tiết" =))
Háo hức coi ngày giờ tốt để mang xe vô nhà.Chờ quá giờ hẹn không thấy xe đâu, alô cho sale thì được biết có vụ tai nạn. Giận và dị đoan nên không nhận xe nữa.Chắc sợ xui đó anh. Tâm lí mà sau KH biết vậy.
thầy coi sai giờ chắc luôn;Háo hức coi ngày giờ tốt để mang xe vô nhà.Chờ quá giờ hẹn không thấy xe đâu, alô cho sale thì được biết có vụ tai nạn. Giận và dị đoan nên không nhận xe nữa.![]()
nếu coi giờ tốt thì đâu xảy ra chuyện...
===> vậy mà vẫn tin =)) =))
tết năm ngoái 2vk em đi coi xe ko còn 1 chiếc luôn anh. thấy khách nào bỏ lượm liền luôn. gần tết kiếm xe hơi bị khó à.Chắc xe cứu hộ chuyển con KIA trên đường đến nhà cho khách.

có mấy anh bạn làm sale xe nghe kể nhiều chuyện khó tin, mua xe mà coi hơn cả lấy vợ xây nhà. Đúng là cái xe vẫn là tài sản rất lớn đối với nhiều người Việt ta
Éo coi cmnrltết năm ngoái 2vk em đi coi xe ko còn 1 chiếc luôn anh. thấy khách nào bỏ lượm liền luôn. gần tết kiếm xe hơi bị khó à.![]()

Bác nói vậy e khó nha bác? Em mua hàng của bác thì trách nhiệm của em là trả đủ tiền cho bác đúng hạn, còn bảo quản hàng hóa, vận chuyển đến giao cho em là trách nhiệm của bác, không thể đổi cho khách quan được? Người ta mua xe mới 100%, không trày xước hay bất kể lỗi nào. Em nghĩ chắc xe có bị ảnh hưởng nên khác hàng mới không chịu nhận.xem luật như nào nghen, mua bán hàng hóa phải tuân theo luật chứ không phải thích là được, xe mới 100% không vấn dề gì thì sao phải tứ chối nhận,
em vi dụ nghen, minh mua 1 cái dây chuyền máy nhập từ nước ngoài về, do di biển lâu ngày hay do vận chuyển trên đương , nên có mưa bão làm cho nước biển thấm vào, thiết bị có rì sét vài điểm , vây tôi trả hàng và lấy lại tiền được hay không,???
xem lại hợp đồng các diều khoảng về xử lí nếu 2 bên có tranh chấp.