Khổ nổi, bây giờ nhiều người cho vậy là khôn ngoan.Chưa bít ai đúng sai, xảy ra va chạm phải xuống coi người ta như thế nào, rồi nc típ...
Mấy chú này làm mất mặt cánh mày râu wá!
Quả báo nhãn tiền đó!!![]()
2 bên đèn đỏ mà vẫn chạy , may mà tai nạn nhẹ. 2 đứa lái đều NGU như nhau cả, tình huống này ở SG nhiều lắm lắm.Trưa nay khi em ngừng đèn đỏ trên đường Lê Quý Đôn thì có hai thanh niên đi xe máy lách qua ngừng trước đầu xe em, hai anh chàng có vẻ là vận động viên một môn thể thao nào đó, mặc áo khoác đồng phục có dòng chữ Ho Chi Minh City, đèn đỏ còn 1-2 giây gì đó hai anh cùng với một số xe máy khác tranh thủ dzọt, một anh vướng phải hai cô gái cũng đang tranh thủ qua những giây đèn xanh cuối cùng của mình, kết quả hai cô gái lăn kền ra. Điều đáng nói là anh này dzọt luôn, anh bạn sau một thoáng ngần ngừ cũng dzọt theo. Người đầu tiên tấp xe vào lề giúp đỡ người bị nạn là một người đàn ông nước ngoài đang chở một phụ nữ Việt, họ sẽ nghĩ gì về thanh niên Việt Nam sau những sự việc như thế này?
Còn việc kia à? EM thấy cũng thường mà, em từng bị 2B tung bể đít vợ 2, tóm nó vào rồi mà nó rình em sơ hở là nó vọt luôn.... Trách nhiệm là 1 thứ xa xỉ ở VN.
Hình như anh Tây ủi vào cô gái, mất anh kia chặn đầu xe thôi!
Hai cô bé đó ngã do vượt đèn đỏ và quẹt vào đằng sau xe mô tô của thanh niên mặc đồng phục. Đôi Việt- Tây kia chẳng liên quan gì!!!
Chuyện không giúp đỡ người đi đường dần thành thói quen xấu xí của một số người VN mất rồi!!Buồn!!