Sáng em cũng đi qua chỗ này. Nhìn thấy tai nạn xong bị ám ảnh suốt cả quãng đường. Đã thế dọc đường gặp hàng đàn chạy ngược chiều Nguyễn Thái Sơn, Phạm Ngũ Lão, Quang Trung 
hôm qua ngồi xe máy với đứa em... cứ phải nhắc liên tục từ từ thôi... nó thì bảo: xe nó thấy mình mà anh lo gì; xe nó né mình mà... ; @@
em mới bảo... ờ thì sau khi nó cán mình xong nó xuống... i'm sorry.... mình thì nhe răng ra ăn chuối...
em mới bảo... ờ thì sau khi nó cán mình xong nó xuống... i'm sorry.... mình thì nhe răng ra ăn chuối...
Xứ nào mà lịch sự vậy bác. Nói "I'm sorry" khi tông mình, ối dời leo ơi. Xứ Thiên đường ở bển hả ? chứ bên mình thì tông xong tài xế bỏ chạy, người nhà tài xế, chủ xe, Côn An thìhôm qua ngồi xe máy với đứa em... cứ phải nhắc liên tục từ từ thôi... nó thì bảo: xe nó thấy mình mà anh lo gì; xe nó né mình mà... ; @@
em mới bảo... ờ thì sau khi nó cán mình xong nó xuống... i'm sorry.... mình thì nhe răng ra ăn chuối...
- Nạn nhân có nồng độ cồn
- Không làm chủ tốc độ.
- Chạy xe quá tốc độ...
bla bla xong mang về an táng.........rồi ngày mai lặp lại .......
Thân mình không thương thì chết là đáng. Chỉ thiệt cho người nghiêm chỉnh chấp hành
Báo lá cải nói:Ngoài người chị là Ngô Yến Nhi (33 tuổi, ngụ quận 3, TP HCM) tử vong tại chỗ, vụ tai nạn còn làm em trai chị Nhi bị thương.
Một số nhân chứng cho biết vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra, chiếc xe buýt đột ngột chuyển làn để chuẩn bị tấp vào trạm dừng phía trước rồi dẫn đến va chạm.
Xứ nào mà lịch sự vậy bác. Nói "I'm sorry" khi tông mình, ối dời leo ơi. Xứ Thiên đường ở bển hả ? chứ bên mình thì tông xong tài xế bỏ chạy, người nhà tài xế, chủ xe, Côn An thì
- Nạn nhân có nồng độ cồn
- Không làm chủ tốc độ.
- Chạy xe quá tốc độ...
bla bla xong mang về an táng.........rồi ngày mai lặp lại .......
Phải đăng nhập để "like" cho bạn.
Người ngoài nhiều người thấy vậy nhưng mà tụi nó, mấy thằng luôn nghĩ "... nó né mình", "xe lớn phải nhường xe nhỏ", "xe lớn luôn có lỗi"... lại không nghĩ được như vậy. Cho nên đi ngược chiều đi, lên bàn thờ càng nhiều càng tốt, RIP nó làm gì?!
nhà em khu này... xe máy thật sự coi thường mạng sống. Đi Coop Mart xong ngược chiều cho nhanh, thay vì đi vòng qua Hoàng Minh Giám -> Hồng Hà
Hạng D
chiều nào em cũng đi về đường này, ngán lắm mấy xe 2 bánh ngược chiều
còn thêm xe ve chai, xe phóng từ lề đường xuống ko quan sát
còn thêm xe ve chai, xe phóng từ lề đường xuống ko quan sát