RIP nạn nhân. Em không biết tình huống cụ thể lúc đó ra sao, chứ nhiều người, buýt đã tấp rồi mà còn ráng chen vô.
Quê em, lúc mới mở đường QL mới, có 1 bà cũng nói vậy. Bả nói được hơn 1 tháng rồi ngắm gà khỏa thân.hôm qua ngồi xe máy với đứa em... cứ phải nhắc liên tục từ từ thôi... nó thì bảo: xe nó thấy mình mà anh lo gì; xe nó né mình mà... ; @@
em mới bảo... ờ thì sau khi nó cán mình xong nó xuống... i'm sorry.... mình thì nhe răng ra ăn chuối...
Em hỏi ngu cái ví dụ xe bus đi đúng mà xe máy đi sai thì bus tông chết xe máy có phải bị gì ko ạ ??
Tình hình an toàn giao thông xứ mình sợ lắm, giờ nhiều khi có cảm giác hên xui mặc dù hết sức cẩn thận và đi đúng luật