Anh cố lách qua rồi lên đậu ngay đằng trước cho họ khỏi đi luôn.đoạn này còn có cái trung tâm ILA nữa, ngày nào cũng mệt. nhiều bác dừng xe giữa đường đón con, số khác đậu xe đi nhậu cách lề cả mét, còn không trả thẳng lái. nói chung là em thấy chạy qua đoạn này rất mệt
Chắc bạn e thụ lý chứ ko phải eTrên OS đã vài bác mở thớt với nội dung: Em đang đậu, bị tông bể đít, CSGT đến còn phạt và bắt em bồi thường cho người tông.
Em hỏi nhỏ bác nè. Bác đang đi đến gần ngã 4 gặp đèn xanh, bác đạp ga đi tiếp nhưng từ phía bên kia vẫn có ku hiên ngang vượt đèn đỏ băng qua. Lựa chọn, bỏ ga đạp thắng tránh tai nạn có thể xảy ra và nghĩ rằng thằng vi phạm luật kia sẽ bị CSGT phạt vì cái tội sai lè hay là tự cho mình cái quyền phán quyết và xử luôn ku vi phạm kia rằng mày vượt đèn hả cưng, cho mày tiêu luôn, tao không sai, tao cứ đạp ga đi tới.Nhân dịp có vụ chú 2B nhắn tin và ủi vào xe tải đang đậu bên đường, em mạo muội hỏi các bác tình huống giả định như sau
Chẳng là chiều tối nào em cũng phải đi con đường Pasteur về nhà, đoạn bắt đầu từ Nguyễn Đình Chiểu là các bác biết rồi, quán ăn quán nhậu đầy đường và 4B đậu vô tư, dù đầu đường có biển cấm đậu. 4B đậu ở đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho đoạn này nó ùn ứ. Nếu chẳng may em va quẹt vô mấy con xe đang đậu này thì có em vô can không các bác?
Hóng các cao nhân chỉ giúp.
Em sẽ lựa chọn cách, ai vi phạm đã có luật pháp xử. Mình luôn xử lý làm sao an toàn cho mình và cho những người xung quanh.
Tham gia giao thông mà ủi vào 1 vật thể đứng yên thì không thể nào nói không vô can được. Luôn luôn có điều tra và sẽ có kết luận từ Cơ quan chức năng dựa theo dấu vết hiện trường và lời khai nhân chứng.
Khi đụng chuyện, ko ai dại chường mặt ra đâu bác!...cái xe đậu của xxx bảo kê thì bác thua toàn diện...
View attachment 439918