Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Em cứ tưởng bác bán vỏ xe thôiTrích đoạn: Ktyres
hihihi taị gần chỗ em mà không ghé em đó![]()
Trích đoạn: phuongnam
Trưa hôm qua xe 2b của em(SHi) bị lủng bánh,em chạy ra chỗ vá vỏ xe hơi ngay bùng binh LĂNG CHA CẢ,cạnh VIỄN THÔNG A(chỗ vá vỏ này chắc nhiều bác biết),em cũng vài lần vá vỏ xe hơi ở đây rùi và thấy cũng ok
Em yêu cầu vá trong cho đảm bảo rồi đi sang VIỄN THÔNG A chơi lang thang giết thời gian,1 lúc sau em quay lại thì thấy chú vá vỏ cho em đang cầm 1 cái dùi đâm vào vỏ xe em,em cũng hơi ngạc nhiên nhưng kg hỏi nghĩ là nghiệp vụ của họ(chi tiết này em hơi ngu),khi vá xe chú thợ nói vỏ xe anh bị thủng 2 lỗ và xì lỗ mọt,nghĩa là vá lỗ này lại bị lỗ khác nên chắc phải thay vỏ mới và đúng như vậy thật,khi vá xong lại phát hiện 1 lỗ thủng nữa,bác chủ tiệm nói thay vỏ ĐÀI LOAN 700k và vỏ cũ là 450k,em yêu cầu xem cái vỏ cũ thì thấy nó cũ quá,vá 5,6 phát rùi.Em cũng hơi ngạc nhiên vì xe em mới đi có hơn 1 năm,đây là lần vá vỏ đầu tiên vỏ xe còn gần như mới,chạy chưa được 1 vạn cây thì làm sao bị xì lỗ mọt được mà quan trọng là em thấy bác chủ tiệm và chú thợ vá xe cho em cứ gian gian thế nào ấy nên em yêu cầu lắp vỏ cũ vào cho em để em chạy về,thấy bác chủ tiệm và chú thợ lộ vẻ khó chịu và thất vọng thấy rõ
Em chạy xe xuống tiệm VẠN LỢI(344A LÝ THÁI TỔ)vá lại và được bác chủ tiệm này cho biết vỏ xe của em kg hề bị xì lỗ mọt,vỏ xe em là DUNLOP của PHÁP sx bây giờ rất hiếm giá là 8chai/cặp còn vỏ DUNLOP của SÉC là 3chai7/cặp,chuyện cũng kg lớn nhưng em rất bực mình với kiểu làm ăn gian dối của tiệm vá vỏ bùng binh LĂNG CHA CẢ,rất mong các bác lưu ý rút kinh nghiệm
@NTU559:Thì lúc đầu em cũng nghĩ vậy mà bácTrích đoạn: phuongnam
Trưa hôm qua xe 2b của em(SHi) bị lủng bánh,em chạy ra chỗ vá vỏ xe hơi ngay bùng binh LĂNG CHA CẢ,cạnh VIỄN THÔNG A(chỗ vá vỏ này chắc nhiều bác biết),em cũng vài lần vá vỏ xe hơi ở đây rùi và thấy cũng ok![]()