Hạng D
3/9/08
4.594
49.908
113
RE: Vá vỏ xe

mới đọc topic có bác gì bị phá tan nát xe SHi cũng cái tội tin người mà bỏ mặc đó cho nó làm . dân kinh doanh như e lúc nào cũng nằm lòng câu ko bao giờ tin lời nói bất cứ ai trên đời này , chỉ tin khi nào có đủ giấy tờ , chữ ký , mộc đỏ thôi .
Hên xui thôi bác ạ. Chứ có cái mộc thì cũng có cả đống người ngòai xã hội đã bị lừa rồi bác không thấy sao??
 
Hạng B2
8/4/07
199
176
43
RE: Vá vỏ xe

tại vì có chữ ký thì người ký sẽ chịu trách nhiệm bác ơi , em sửa lại là có mấy thứ đó thì tạm tin vậy . túm lại là ko tin ai hết kể cả con vợ luôn :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
21/12/05
361
15
16
Vanchuyennhanh.com
RE: Vá vỏ xe

Nếu là tiệm sửa xe thì mới sợ bị thay đồ chứ:mad:,em cũng đâu có ngờ chúng nó chơi bạo thế,cửa hàng nó thì nhỏ,chật chội,trời lại bắt đầu mưa nữa nên lúc nó tháo vỏ ra xong em mới chạy qua VIỄN THÔNG A bên cạnh có 5' thôi:(
 
Hạng B2
14/4/08
114
0
0
Vietnam
RE: Vá vỏ xe

Ngày xưa em cũng hay sửa xe ở tiệm gần nhà, nhiều lúc chứng kiến cảnh cả thợ lẫn chủ dở trò để quay khách, tuy không quay gì mình cả. Mình nhìn thấy phản cảm quá nên không sửa ở chỗ đó nữa.

Sửa kiểu chụp giật đó thì cũng chỉ được thời gian đầu thôi. Khách không quay lại đến lần thứ ---> cái tiệm gần nhà em dần dần mất hết khách, tự giải tán:D:D:D
 
Hạng C
29/12/04
514
2
0
RE: Vá vỏ xe

Trích đoạn: td_chercheur

em đi xe đạp cùi mà vào vá vỏ còn pải trông nữa là shi:D. nhớ trông cẩn thận nha bác.
trông xem có khuyến mãi thêm lổ = tay không :D . Cẩn tắc vô áy náy