Chủ đề tương tự
đó là vạch đánh võng, đến đoạn nào có vạch đó tài xế phải đánh lái về 2 bên liên tục
công nhận hàng lạ, VN mà có cái gì lạ thì thế nào cũng có bác bảo "chẳng ra gì, khác người, xứ thiên đường, ở nước ngoài thế này - mình lại thế kia"
công nhận hàng lạ, VN mà có cái gì lạ thì thế nào cũng có bác bảo "chẳng ra gì, khác người, xứ thiên đường, ở nước ngoài thế này - mình lại thế kia"
Last edited by a moderator:
Em thích điều này của bác: đó là vạch đánh võng, đến đoạn nào có vạch đó tài xế phải đánh lái về 2 bên liên tục...Street_Version nói:đó là vạch đánh võng, đến đoạn nào có vạch đó tài xế phải đánh lái về 2 bên liên tục
công nhận hàng lạ, VN mà có cái gì lạ thì thế nào cũng có bác bảo "chẳng ra gì, khác người, xứ thiên đường, ở nước ngoài thế này - mình lại thế kia"