Vừa qua hội OSFC có tổ chức chuyến đi câu và bắn cá ở Đầm Môn với sự giúp đở của các bác ngoài Nha Trang (em của bác ABCmoto). Chuyến đi thật vui để lại rất nhiều kỷ niệm trong các TV
Sau đây là vài hình ảnh em chộp được trong chuyến đi, nay xin được post lên hầu các bác


20h00 tối 29/08 bọn em hẹn nhau tập trung tại Maximark Cộng Hòa để khởi hành ra thành phố biển Nha Trang, trong lòng háo hức bồn chồn hứa hẹn 1 chuyến đi thú vị . Đoàn gồm 3 xe với 11 TV lướt đi trong đêm tối lúc 21h00 thẳng tiến Phan Thiết vì trong đoàn có bác Saigon Tiger quá giang xe HT Bờm ghé lại PT cùng gia đình, với lại lúc này bác xe3banh đang ở PT nên các TV muốn ghé lại ăn khuya cùng bác ấy

. Đến PT tầm ngoài 0h00 30/08 các TV liền lấy đt ra alo cho bác xe3banh nhưng chủ nhân ko nhấc máy, sau này được bác ấy giải thích là đang sạc pin



nhưng có nhiều luồng ý kiến cho rằng bác ấy đang sạc pin cho 1 thuê bao khác [8D][8D], thế là đoàn ăn khuya tại PT xong chia tay với bác Saigontiger rồi tiếp tục thẳng tiến NT.
Đến NT lúc 4h30 cả đoàn ghé tập trung ở Trân Phú ngắm mặt trời mọc

, vụ này hay nè vì bản thân em đã lâu lắm rồi ko được thấy cảnh này [8D].
Rồi mặt trời cũng đã ló dạng phía xa xa ngoài bờ biển
vừa ngắm mặt trời mọc, vừa ngắm biển, vừa nhâm nhi ly cafe buổi sáng ôi phê

, nhưng thật ra mục đích chính là chờ bác Huy Nha Trang ra để đưa vào nhận phòng ks
Đây bác Huy và bác ABCmoto, 2 nhân vật chính tổ chức chuyến đi này
Lấy phòng nghỉ ngơi xong đến trưa bọn em tập trung xuống bãi Dài chơi, vài hình ảnh ở BD
Hoanglan và Keiko
đùa với biển
Hoacodai kết nạp tv cún con tại bãi Dài
TV tèo đầu tiên của chuyến đi [8D]
Đến đây em tạm ngưng để ra Thành Long đây ạh, tối về mần tiếp nha các bác, mong các bác thông cảm

