Hạng D
20/5/05
2.992
12
38
47
suv75 nói:
Bác david méo mó nghề nghiệp nhe. Ở đó chỉ có kéo máy, roulette và đánh bài thôi bác. Bác muốn xài tiền trong thời gian ngắn nhất thi vô đó.

bên sòng bài em chưa vô nhưng mấy người bạn về kể thấy hay...nếu thua quá, họ offer cho món "tráng miệng" tự chọn...
Thì em nghe vậy chứ có đi bao giờ đâu....tùy mỗi người mà...vô tới nơi (casino) nhưng có người vô ra, người thì vô luôn...
 
Hạng D
15/10/06
1.832
26
48
3lan
@davidtvt: Ý em là bác suv75 mập ra đó :D.
Venice có hay ko bác? em đang tính làm phát tuor sang đó chơi.
 
Hạng D
22/10/07
1.921
9
38
Melbourne, Australia
Venice không cổ kính bằng Rome nhưng kiến trúc thì cũng không khác mấy với các thành phố cổ của Tây Ban Nha, Pháp, Hà Lan, Bỉ và Ý khác. Với những ngõ phố nhỏ cho người đi bộ và các quảng trường lớn nhỏ kết nối chúng lại với nhau. Em đoán chắc là Ba Lan cũng vậy. Nhưng cái hồn của Venice chính là nước, ở đâu cũng thấy nước.
Tiếc là hai lần đi Venice, không lần nào em đem theo được cái máy hình ra hồn. Có thể năm sau em lại trở lại đó.
 
Hạng D
1/12/06
1.016
11
38
60
suv75 nói:
Báo cáo do em bị đau chân nên không bấm được nhiều, chỉ có bấy nhiêu để báo cáo. Tin buồn cho em sau buổi off là em phát hiện ra đã bị Gout nên từ nay về sau các bác off em chỉ có thể nếm không thưởng thức được nữa.

Chia sẻ sâu sắc với bác!Mà bác đã đi khám chưa mà biết gout vậy?
 
Hạng B2
4/3/10
124
0
0
Sorry hôm bữa mình vẫn còn ở nha trang nên không tam gia cùng anh em được. Bác Hùng có gọi mà tham gia không được, tiếc thật.
 
Hạng D
20/5/05
2.992
12
38
47
vantrung1957 nói:
thật hạnh phúc cho những ai có bạn..............để mà tâm sự.
033102flo_1_prv.gif

ah...chổ bác em nhớ ngày xưa em có đến rửa hình....7~9 năm trước
 
Hạng D
15/10/06
1.832
26
48
3lan
CHEVY2007 nói:
suv75 nói:
Báo cáo do em bị đau chân nên không bấm được nhiều, chỉ có bấy nhiêu để báo cáo. Tin buồn cho em sau buổi off là em phát hiện ra đã bị Gout nên từ nay về sau các bác off em chỉ có thể nếm không thưởng thức được nữa.

Chia sẻ sâu sắc với bác!Mà bác đã đi khám chưa mà biết gout vậy?
Em chưa bị nhưng cũng nghe nói qua về bệnh này, từ giờ trở đi đồ hải sản bác chỉ nếm rồi bán chứ ko được dùng đâu nhé :)
Em thấy trong OS có nói về bệnh này, bác tham khảo
Tác Dụng Của Cây Bìm Bịp ( Cứu Cách cho bệnh nhận gút )
blank.gif
 
Hạng D
20/5/05
2.992
12
38
47
tommyle nói:
CHEVY2007 nói:
suv75 nói:
Báo cáo do em bị đau chân nên không bấm được nhiều, chỉ có bấy nhiêu để báo cáo. Tin buồn cho em sau buổi off là em phát hiện ra đã bị Gout nên từ nay về sau các bác off em chỉ có thể nếm không thưởng thức được nữa.

Chia sẻ sâu sắc với bác!Mà bác đã đi khám chưa mà biết gout vậy?
Em chưa bị nhưng cũng nghe nói qua về bệnh này, từ giờ trở đi đồ hải sản bác chỉ nếm rồi bán chứ ko được dùng đâu nhé :)
Em thấy trong OS có nói về bệnh này, bác tham khảo
Tác Dụng Của Cây Bìm Bịp ( Cứu Cách cho bệnh nhận gút )
blank.gif

1. di truyền
2. tích tụ do nguồn dinh dưỡng cao hàng ngày
3. ít vận động

Bác HT mới tham gia thể thao (đá banh) nên chỉ giải quyết phần nổi...
 
Hạng B2
13/6/10
159
2
18
Mình bị goute đã hơn 6 năm nay, nên có chút kinh nghiệm xin trao đổi cùng anh em.
Lần đầu lên cơn gút cấp, đau khớp ngón chân cái bên trái. Không diễn tả nổi cơn đau, chỉ cảm nhận được nó thậm chí qua nhịp tim đập. Giải pháp: treo bàn chân lên cao để hạ áp lực máu đến ngón chân cái. Thuốc cắt cơn: cochicine. Thuốc này tác dụng phụ tương đương uống thuốc rầy!
1 năm sau lên lần 2, cũng chỗ cũ. Xử lý như cũ. Sau đó uống allopurinol 300mg/ngày liên tục 2 năm. Nhưng vì nhậu nhẹt là công việc chính nên trong thời gian uống thuốc vẫn lên 1 lần nữa. Vì thuốc uống luôn khiến dạ dày đau âm ỉ, miệng lở, lưng mụn, nên sau đó mình bỏ không uống nữa.
Rồi đến 30 Tết vừa rồi, cơn đau lên ngay sau giấc ngủ trưa. Lần này đau lên đầu gối chân phải. 4 ngày Tết lê lết theo nghĩa đen! Vì thời gian bệnh khá lâu nên mình sợ đến giai đoạn mãn tính, sẽ lên cơn liên tục, nên quyết tìm thuốc trị. Thấy quảng cáo Hoàng Tiên Đan "tiêu tan nỗi lo bệnh gút" (thành phần của thứ này có cao bìm bịp) nên mua uống ngay, 300k/lọ 60 viên, uống 9 viên/ngày, liên tục được 20 ngày thì ... lên cơn mới ở cả đầu gối và khớp ngón cái chân phải. Lần này thật may mắn, khi đến tiệm thuốc mua HTĐ uống tiếp thì...hết thuốc, chủ tiệm giới thiệu Hoàng Thống Phong, giá 148k/lọ 60 viên, uống 9 viên/ngày. Mình uống liên tục từ đó đến nay, và thật sự mình cho rằng đây chính là giải pháp cho bệnh gút, vì suốt thời gian uống HTP mình vẫn phải nhậu với tần suất bình quân 4h x 25 ngày/tháng, thực phẩm kèm theo đầy đủ heo bò gà vịt, nghêu sò ốc hến, tôm cua cá mực... mà vẫn thấy êm. 10 ngày nay mình đã giảm liều lượng xuống còn 3 viên x 2 lần/ngày. Thứ thực phẩm chức năng này, chẳng hiểu sao lại không hề có cây bìm bịp tham gia.
Mình có lời khuyên chân tình: HT nên sử dụng HTP. Mình mất 6 năm mới tìm ra giải pháp đó.
Ngoài ra có thông tin này cũng đáng quan tâm, nhưng mình chưa có điều kiện để thử: http : //www .thuocbietduoc. com.vn/rao-vat/raovat-1-16065. aspx Nếu quả thực vị BS quân y này làm được như nói, thì thiên hạ thật đỡ khổ, vì ở Mỹ còn bó tay trước goute. (nhớ xóa các dấu cách trên địa chỉ)
 
Last edited by a moderator: