beden nói:hôm qua va chạm với 1 bác bên toy .... cái chân sưng 1 cục ....
tinh thần thể thao + sức khỏe là chính .....
Tổng kết hôm giờ Bác ra sân tập được 2 buổi, vậy là sống được thêm 10 năm rồi đó nha, chịu khó ra thường xuyên hơn đi Bác để đạt tới ngưỡng 100 tuổi
bác duyenhb chụp cũng bén lắm ...duyenhb nói:beden nói:hôm qua va chạm với 1 bác bên toy .... cái chân sưng 1 cục ....
tinh thần thể thao + sức khỏe là chính .....
Tổng kết hôm giờ Bác ra sân tập được 2 buổi, vậy là sống được thêm 10 năm rồi đó nha, chịu khó ra thường xuyên hơn đi Bác để đạt tới ngưỡng 100 tuổi
duyenhb nói:Em nghĩ đội hình Toy năm nay cũng là một trong những ứng cử viên sáng giá, 3 đội hình 3 kiểu đá khác nhau, nhìn chung với chỉ tiêu cầm cự tỉ số của FIFC vậy là OK, mà các BÁc Toy "dã man" quá...không cho một quả tinh thần nào hết
Phê bình đội TOY đá không dữ mối gì hết trơn, đá mà ghi bàn 1 trái thay nguyên đội vậy sức đâu mà FIFC chịu nổi! Đá với đội em đi, bảo đảm có bàn thắng mang về làm mồi nhậu!
Em nghe nói hôm qua bác đi ăn vịt lộn với rau thì là mà.beden nói:hôm qua phê quá không ra họp chiến thuật với bác đội trưởng được ....
Trong 10’ đầu anh FIFC cũng đá ngang ngửa với TFC. Cái hạn chế của mình là tuổi tác & số lượng cầu thủ tham gia ( 8 cầu thủ ) trong khi đội bạn em nghĩ chắc phải trên 12 cầu thủ ??
Đội hình trẻ, tập luyện thường xuyên, và …đông hơn mình nhiều mà FIFC mình cầm cự như vậy em thấy là quá OK !!
Các trận sau mình sẽ khắc phục về đấu pháp khi có sự trở lại của Nicola cố vấn cho FIFC vào giải.
Anh em tham gia giải đấucũng vì tinh thần thể thao & giao lưu, trong thi đầu nếu co va chạm thì là chuyện bình thường, các bác bên các chi hội cứ tình thương mến mà đá bóng nhé
FIFC hôm qua tiếp TOY mà thiếu mất 2 cầu thủ quan trọng : ngòi nổ trên hàng công KhangHuynh và linh hồn ở tuyến giữa Roberto XeKo . Theo như đội trưởng KhaiMan thì ông muốn cất 2 cầu thủ này để tạo bất ngờ cho TOY ở trận tái đấu .Các đội bóng Ý thường rất chật vật ở vòng bảng nhưng sẽ lết vào đến trận chung kết .
Hôm qua 2 đội đá đúng tinh thần giao hữu. Các bác FIFc quá khen đội TFc, căn bản là tụi em đá với nhau gần 3 năm trời rồi trong khi đội FIFc mới thành lập. các bác thể lực tốt là quần tụi em mệt mỏi rồi.