Mọi người chuyển sách vở từ xe bác Huỳnh Huấn Minh sang taxi ra cảng Ba Ngòi
Hàng đã được tập kết
Lên đường (Hôm trước có bác nào ghé văn phòng gởi lại một balo quần áo và mấy gói quà tập vở mà không alô cho em nên em không biết của bác nào vậy ạ? Bác cho em biết để em còn cảm ơn tấm lòng đóng góp của bác với!)
riêng e là ấn tượng bác Người Xây Dựng mới gặp tưởng bác khó tính , nhưng tiếp xúc bác càng thấy bác có tâm và nhiều tài lẻ , nhưng thích nhất khiếu văn nghệ của bác thì chi hội FFC kg ai bằng bác đâu. Riêng mợ Rồng là trợ lí đắc lực cho HT ( đánh đông dẹp bắc ) 1 tràng pháo tay và thán phục tinh thần FFC của a Thành Sylar 1 mình 1 ngựa ra BÌNH BA sau để lo từ thiện ( đại trượng phu nói ra là ra ) và cảm ơn tất cả Ace đoàn đã làm nên thành công của chuyến đi