Trường Sơn bên nắng bên mưa nhưng không hiểu có phải ông trời muốm thử thách các tay lái và ting thần của anh em toàn đoàn mà lại đem mưa đổ cả đông cả tây .Những cơn mưa kéo dài không dứt làm cho nhiều chỗ đường xá bị xạt lở phải huy động xe xúc ,xe gạt để giải phóng mặt đường rùi mới tiếp tục di chuyển được.Nhưng mưa cũng tạo nên những cảnh tượng rất thú vị .Mây giăng kín các đỉnh núi và các con đường tạo những cảm xúc rất khó diễn tả .Cảm xúc đang chạy xe trong mây và trên mây bồng bềnh giữa các cung đường.Mưa cũng tạo nên rất nhiều con thác đẹp trên các đoạn đường ,tiếc rằng không có đủ thời gian để ngừng lại chụp hết các tuyệt tác của thiên nhiên này.Đi cùng với xe của em là các phóng viên Truyền Hình và báo chí lầ những người do điều kiện công tác thường xuyên đi rất nhiều nơi nhưng khi hỏi đến cung đường này các anh chị ấy cũng nói ra thật lòng là chưa bao giờ đi một cung đường ấn tượng đến như vậy.Tất cả mọi người đều say ,say cảnh quan thiên nhiển hùng vĩ của núi rứng ,say vì những câu chuyện kỳ vĩ của lịch sử của những con người đã tạo ra nó trong chiến tranh chống Mỹ cũng như trong giai đoạn xây dựng lại sau này phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng .Riêng em thì còn thêm cái vụ bị say xe nữa .Bị chộp đưa lên mạng "Xấu hổ qu1a".Đoạn đường phía tây Trường sơn này sơ khai và rất vắng .Vướt qua hơn 250 km mà không hề có một cái làng hay khu dân cư nào lâu lắm may ra gặp một cái bản dân tộc nhưng cũng rất hiếm .Chỉ có 3 lần trong suốt chặng đường là em có gặp một nhóm các chiến sĩ bộ đội Binh đoàn 12 làm công tác bảo dưỡng duy ttu chống sạt lở trên đường .
-Những con dốc ở đây thì thật đáng nể chạy phê luôn .
Trường sơn Mưa dầm suốt cả ngày trên đường đi.Mỗi lần chộp ảnh phải ra thật nhanh rùi vào kẻo ướt máy.Đợt này do mưa nhiều nên cánh nhiếp ảnh bị Lốc khá nhiều
[/IMG]
[/IMG]
Đường 20 quyết thắng một trong những con đường lịch sử dọc theo con đưừng này vẫn còn lại dấu tích một số hầm tránh bom của 50 năm trước còn sót lại tiếc rằng em không có thời gian dừng lại để chụp ảnh được .Hẹn chuyến sau sẽ ghé lại chụp cho bằng được .
[/IMG]
[/IMG]
Sạt lở trên đường và các ngọn đèo cao hàng ngàn khối đất đá lao xuống mặt đường .
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG][/IMG]
Cái cây khô này làm em rất ấn tượng .Nó giống như một sản phẩm được một nghệ sĩ nào đó tạo nên .Trên cái cây khô này lại có một bụi cây dương sỉ hay phong lan gì đó đang mọc lên giống như một sự hồi sinh từ cái chết vậy.
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
Theo chân các bác VTV vào thăm một gia đìng người dân tộc ở bản Rum ngay gần vĩ độ 17 phía tây trường sơn.Họ đang dùng cơm trưa mời vào ăn nhưng em nghĩ mình mà ăn thì có nước hết luôn nồi cơm của họ nên từ chối khéo .gia đình này có 5 đứa con .Ở đây sướng thiệt muốn đẻ bao nhiêu thì đẻ.Bác nào muốn đông con thì lên đây ạ .
Cả bản hiện nay chưa có điện lưới quốc gia chỉ có một cái máy phát chạy bằng nước giống như mấy cái máy mà bác Hai lúa giới thiệu chủ yếu dùng trong nhà Trưởng bản để xem tivi và sinh hoạt tập thể
[/IMG]
Các bác ở thành phố có thể nghe nói nhiều đến lâm tặc nhưng chắc chưa có những hình ảnh cụ thể của nó và cũng chưa hiểu họ tác nghiệp "lâm tặc" ra sao .Mời các bác xem đây ạ.
[/IMG]
Hai thế hệ bộ đội .
[/IMG]
Và người cũ người mới.
[/IMG]
Đường trường sơn hôm nay tấm hình này nằm chung sê ri bức ảnh đăng trên báo Quân Đội nhân dân. Cái xe dẫn đầu là xe bác Hai chien
[/IMG]
[/IMG]
Hành trình gian khổ về nguồn trong đêm của đoàn hành quân.
[/IMG]
[/IMG]
Phóng viên đang tác nghệp.
[/IMG]
Cô gái này đang múa trong mây.
[/IMG]
Trong lúc đoàn đang phải dừng lại chờ thông đường em đi loanh quanh tình cờ phát hiện ra một chi tiết rất thú vị là một cái mảnh bom Mỹ còn sót lại thời gian chắc cũng đã hơn 40 năn trôi qua rồi rất lớn nặng cỡ 7-8 kg chắc do ở đây là ngọn đèo heo hút qúa nên nó còn tồn tại nguyên bản chứ ở chõ khác thì coi như xong chắc là đã vào lò sắt vụn nấu thép rùi .Một ý tưởng hiện ra ngay .Các bác hãy bình chủ đề tấm ảnh này cho em nhá .
Một cô gái đang ghi chép lại cái gì đó trong khung cảnh núi rừng xưa có rừng già trời xanh mây bay lững thững trên đầu .Một mảnh bom đạn còn lại cắt ngang những tấm chắn của con đường mới được xây dựng lại .
Em và bác Hải Quay phim của đài VTV 1
[/IMG]
Thác nước Monique trên đường Đông Trường Sơn
. Thêm một bông hoa nữa
Mai tiếp tục nhé các bác.