Kính các pac:
Hôm nay, em gặp chiện kỳ lạ. Thằng bạn iem cầm lái, khi thấy xxx phía trước nó bỗng hơi tái mặt, giảm ga, rối rít kêu lên "chít rồi, xxx" dù nó đâu có vi phạm gì, làm iem bực mình quớ nên phải viết bài này hy vọng có chút hữu ích cho vài bác mới cầm vô - lăng.
Warning: Iem không hề có ý khuyến khích các pac vi phạm luật hoặc hối lộ xxx đâu đấy
Đã có bác nào đó nêu chủ đề: "Đối phó với xxx thế nào?" trên OS này. Cách đối phó tốt nhứt - theo iem - là học luật kỹ và tuân theo pháp luật. Nếu được dzậy thì không sá "bố con thằng nào hết" - như một câu trong một bộ phim iem quin tên rồi ..
Bác nào có tánh giống bạn iem cần khắc phục vấn đề tâm lý - đang lái xe thấy xxx là ... giựt mình. Có khi xxx top xe phía sau, mình lại cuống lên, cứ tưởng xxx top xe mình, lại dừng lại cho xxx ....hỏi chơi. Bác nào có tánh này xin nhớ: xxx là - theo lời Bác Hồ - đầy tớ của anh iem ta nói riêng và nhân dân nói chung. Tại sao "ông chủ" lại sợ "đầy tớ"? Họ ăn lương từ tiền của chúng ta đóng thuế và đang thi hành công vụ để chúng ta đi lại, thuận tiện, an toàn cơ mà?
Nếu chẳng may vì vô tình, vì hoàn cảnh bắt buộc (chẳng hạn bị 2B ép không thể đi đúng làn), thậm chí cố ý (như phóng quá tốc độ vì vợ réo dìa nhà ngay) thì bạn hãy nhớ "Vi phạm luật Giao thông không phải là một tội hình sự nếu bạn không bị truy tố vì sự vi phạm đó" . Khi bạn nạp đơn xin Học bổng ở NN ngoài hay xin Visa, họ luôn nói rõ ở mục Criminal Record là: Không kể phạm lụât giao thông- vì ở Mẽo bạn phải ra tòa. Vậy thì không có gì phải xấu hổ quá hay sợ sệt. Cùng lắm là bạn bị phạt chiền là cùng chớ gì? Hãy cứ dzui đi và chớp hành - thế thôi, là ko có gì phải giựt mình giựt mẩy cho khổ đời trai.
Khi bị con rắn trắng- đỏ hung hãn dí vô mặt, xin bạn cứ bình tĩnh, giảm ga và từ từ nép vô lề. Không đi đâu mà vội và cũng chẳng cắc cớ gì phải cuống lên. Bạn hãy xem lại xem mình có vi phạm cái giề không? Dù không hay có thì theo iem tốt nhứt là cứ lấy thuốc ra hút cái đã, rồi xuống xe đàng hòang. xxx sẽ đứng nghiêm chào bạn (khoái quá !), bạn gật đầu chào lại theo kiểu ...ông chủ chào ...đầy tớ. xxx sẽ hỏi bạn giấy tờ, bạn sẽ hỏi ngay lại xem bạn vi phạm lỗi gì (để còn liệu) bằng một thái độ lịch sự và ...bình thường - không sợ sệt (tại sao lại phải sợ?), cũng chẳng bức xúc (tại sao lại phải bức xúc, tức giận). Bạn trình giấy tờ và xxx sẽ nói cho bạn biết tại sao bạn bị top lại và bây giờ mới là lúc hay đây.
1)Nếu bạn ko vi phạm và xxx dừng với lý do kiểm tra theo ....thường lệ - Bạn hãy phản đối một cách lịch sự nhưng kiên quyết với chú chỉ huy để xxx biết là trò kiểm tra ….(bất thành) thường lệ này không làm anh em ta vui. Không thể lý luận kiểu anh đã lái xe là anh có thể vi phạm. Nói thế thì ai cũng có thể là kẻ ...hiếp dâm (vì ai chả có xxx) à? Em đã có bài “chuyện Lưu Bị và Giản Ung” post trên OS chắc các bác vưỡn nhớ? Nhưng không nên gây gổ với xxx làm gì.
2)Nếu bạn vi phạm thiệt, bạn có hai lựa chọn:
2a) OK – Các chú cứ đúng luật mà xử. Anh không có ý kiến, ý cá gì ráo trọi. Cách này khỏe re và em đã từng xài lựa chọn 2a) này từ thời đi 2B. Không xin xỏ gì ráo, nhưng các chú cà chớn với anh thì các chú cứ …liệu hồn với ông chủ. Tuy dzậy, từ khi có trò giữ xe, iem thấy cũng hơi oải. Một lần em chỉ vô tình đi 2B vô đường 1 chìu, xxx top lại và iem OK nộp phạt, cho giam xe ngay (vì nhà còn 1 xe nữa, ngan già vừa ị ra một con ngan con xong không cần đi) . Xin thề là các chú ghi biên bản mất hơn 1h. Hôm sau ra Kho bạc mất ½ buổi chiều. Đi lấy xe hai buổi (thêm một người đi kèm để mang xe về) không gặp chú xxx giải quyết. Phản đối thì các chú xxx nói anh thông cảm. Buổi thứ 3 mất thêm một buổi chiều, phải ra bãi lấy xe. Tiền phạt vi phạm chỉ 40.000 nhưng tiền giữ xe (ai mướn các chú giữ?) và các thứ linh tinh hết khoảng 200.000 đ. Iem ở HN, thời gian cũng nhều chớ các pac ở Tỉnh lẻ vô KS Melia hay Dawoo chờ thì tiêu rùi còn gì. Với 4B, câu chiện khác hẳn, nhứt là bị giữ xe hay bấm lỗ. Vì thế mà anh iem ta hay chọn cách 2b) dưới đây.
2b) Khi chọn cách hai bên đều có lợi - đưa cho các chú ít hào - bạn (và cả xxx) đã phạm luật hình sự trên lý thuyết nhưng ...de facto, bạn không phạm luật vì có thấy ai bị truy tố vì hối lộ xxx giao thông đâu? Chỉ có xxx mà nhận lối lộ là có thể ...toi luôn.
- Nếu pac nhiều hào cỡ Bùi Tiến Dũng, chiện không có gì để nói. Money is key to every door mà (Hông biết iem nhớ có đúng thành ngữ ăng-lê này không?)
- Nếu pac muốn giảm thiệt hại tới mức tối thiểu - thì đây là cả một ....nghệ thuật.
Trước hết, bạn cần nhớ: khi bạn chọn phương án 2b - pac là ... thượng đế rùi, còn xxx là ....người chuẩn bị phạm tội, lại không phải không sợ bị gài, nên bạn phải cư xử sao cho .... phải, không có gì phải sợ .... kẻ sắp phạm tội hết.
Khi bị top lại, các pac đừng mất thời gian trình bày hoàn cảnh hay đưa hào cho chú cầm con rắn trắng đỏ gí vô mặt pac. Chú này ko có quyền gì hết. Chỉ chú chỉ huy mới có quyền - hãy deal with chú ấy.
Màn mở đầu bao giờ xxx chỉ huy cũng sử dụng CCVS trấn áp pac trước: anh/ chị vi phạm điều xyz, phạt zxy đồng, giữ xe zxy ngày vv và vv theo đúng sách vở đã học ở trường xxx (xxx nào cũng dzậy hết). Xin hãy bình tĩnh, chưa ai phạt pac, chưa ai giữ xe pac hết và ... chẳng ai muốn làm những điều đó cả. Vậy thì bạn hỡi, đừng cuống lên, đừng nài nỉ, đừng ....ra giá vội - hớ to đây. Thí dụ các chú bảo phạt 700 k, pac đưa ngày 200k, xxx chê ít bỏ đi, pac hỏang lên đưa 500k (nghĩ vẫn rẻ, save được 200k) là pac mắc mưu các đ/c xxx rùi.
Trước hết pac cần nhớ: Nếu pac vi phạm trong điều kiện bất khả kháng như pac bị 2B chèn không thể đi đúng làn khi rẽ phải, xe khác chẹt bất tử ngang đầu xe phải phanh gấp khi ở giữa ngã tư, pac phải đưa người đi cấp cứu vv thì pac không có gì phải sợ, pac cứ trình bày nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, xxx không phạt pac. Áp dụng qui tắc này thế nào là tùy pac. Thí dụ, pacs chở một LL, muốn khoe xe tốt phóng quá tốc độ, xxx top bác lại. Trường hợp này muốn thoát cũng ...dễ ợt. Pac hãy bảo LL cởi áo ngoài ra độn vô bụng, đổ chai nước trên xe vào khu phi quân sự giả làm ...nước ối, nằm ra kêu lăn lộn và pasc nói với xxx là pac đưa ....vợ đi đẻ. Bảo đảm 100% OK ngay. Đi xe 2B kẹp 3 người xxx không top lại là vì vậy: người ta đã tính tới trường hợp phải đưa người đi cấp cứu.
Khi pac vi phạm hết cách chữa, xxx nói phạt xyz đồng nghĩa là các chú ra giá, pac cứ bình tĩnh nói cho chú biết lỗi này phạt bao nhiêu theo qui định (nếu pac biết - xxx ngán pac ngay). Sau đó pac hãy đưa ra giá của pac: 2B khỏang 20000 -50.000 đ, 4B khỏang 50-100.000 đ tùy lỗi, kèm với trình bày hoàn cảnh nhẹ nhàng, đừng chọc tức xxx, nhưng không việc gì phải dùng giọng năn nỉ hay xin xỏ. (....ông chủ / thượng đế ai lại thế người ta ... cười chít):
- Tôi không cố ý, anh thông cảm, thôi anh cầm ít tiền uống nước.
xxx sẽ phản đối, chê ít, thậm chí bỏ đi. Bác cứ đứng yên, lấy thuốc ra hút, thi gan với chú (nhớ đừng hút 555 hay móc DTDD đẹp ra xài). Vội 5-10 phút ko làm gì, ai trông thấy cũng ko có gì phải xấu hổ như đã nói ở trên. Bác nào không kiễn nhẫn 5- 10 phút là thua.
Hồi trước có hai bác tài cùng đi qua cái cầu, đều cố vượt, ai đi quá nửa người kia phải lùi lại. Hai con dê gặp nhau đúng giữa cầu, hai pac cãi nhau. Pac trẻ lấy báo ra đọc ý không thèm nói, chờ xxx tới giải quyết (vì thời đó chưa phạt chiền, lái xe là công nhân NN lái xe Nhà nước). Pac tài già mắc võng lên ca-bin, bảo khi nào mày đọc xong, đánh thức tao dậy cho tao mượn đọc với nhé.
Hồi thương thảo hiệp định Paris, hai ông TS Havard là Lodge và Kissinger đã phải thua hai pac lớp 3, lớp 5 trường làng nhà mình là bác Nguyễn Duy Trinh và Lê Đức Thọ. Tụi Mẽo sang Paris đặt một khách sạn 5 sao trong 3 tháng. Tự tin thế các chú? Còn lâu nhớ (!). VC mình thuê một biệt thự ...vô thời hạn, sẵn sàng đàm phán tới đời con, đời cháu, đời chắt, không có gì phải sốt ruột (!) SGK về ngoại giao phương Tây đã phải đưa chiện này vô. Bây giờ chả lẽ anh iem OS ta ...thua xxx về sự kiên nhẫn à?
Hãy hút hết điếu thuốc, pac - như người thừa thời gian - "đàm phán" tiếp với xxx:
- anh thông cảm, tui chỉ còn thế thôi . (hãy gửi thông điệp là anh có giết tui, tui cũng không còn hơn, chẳng hạn giơ ví không ra - nhớ cất đi hết trước khi xuống xe ) . Hoặc trong ví còn 50.000, nói là để tui còn mua phí cầu, đường vv, anh cần thì lấy nốt lát qua chỗ thu phí tui ... xin vậy .
Hoặc:
- Tui đi lái thuê, tháng có 1tr. Anh đòi 500.000 các cháu nó đói, lấy gì ăn? Con vợ sáng nay chỉ đưa có 100.000 đ, tui ăn sáng hết 15.000 đ, anh cầm tạm 50,000 đ, chả lẽ anh lại lấy ...75.000 đ
Túm lại đàm phán thế nào tùy tài các pac nhưng tỏ ra không thể đưa hơn. Xin hãy nhớ là khi nói gần xong giơ tiền ra đàng hoàng, chú sẽ chộp nhanh để không ai trông thấy. Nếu chú ko cầm cũng rất lợi cho lần đàm phán tiếp theo, vì chú ngán cảnh có người cứ đưa chiền vô mặt - xxx nhân dân ngại nhân dân trông thấy mà. Nếu chú đi các pac lại lấy thuốc ra hút (mời chú 1 điếu cũng hay) và lại thi gan và lại đàm phán trên nguyên tắc giữ vững lập trường như ông Lê Đức Thọ năm nào. Em bảo đảm là không có lần đàm phán thứ 3. Để ký hiêp định Paris thắng lợi, hai pác Trinh và Thọ cần tới 5 năm còn để đàm phán thắng lợi với xxx chỉ cần 10 phút thôi.
Tất nhiên là còn cách khác. Thí dụ, Pac nào ... dám chơi ngon thì ...bắt chước iem (hề hề - iem hơi "náo" các pac đừng giận). Xin hãy xem bài trước và ở đây:
http://www.freewebs.com/lanbim/dixebonbanhphanii.htm
Xin đừng nghĩ tới chuyện cầu cứu ai. pac vừa phải chịu ơn vừa không giải quyết chuyện gì, có khi thiệt hại nặng hơn.
Lan Bim
TB- Hôm nay iem tức thằng bạn vô duyên, về nhà thằng con hơn 3 tuổi của iem còn vô duyên hơn thằng bạn. Hằng ngày trêu nó, iem cứ cầm chim nó bảo không nghe lời bố con chuột sẽ cắn cái chim này. Hôm nay, có hai cô SV đến nhờ viết cái thư giới thiệu và xem giúp cái đề cương để xin đi học NN, thăng con iem không biết trời xui đất khiến thế nào xông tới túm ...tay bố, miệng kêu "Chuột cắn chim bố, chuột cắn chim bố". Rõ khổ.
@admin. Sao mãi iem không đựơc thăng hạng nhể?
@highway: chiều thứ 2 hoặc 3 iem mời pac
. Iem sẽ call up pac, hy vọng pac ko bận.
Năm mới chúc anh iem OS nhiều may mắn.
Hôm nay, em gặp chiện kỳ lạ. Thằng bạn iem cầm lái, khi thấy xxx phía trước nó bỗng hơi tái mặt, giảm ga, rối rít kêu lên "chít rồi, xxx" dù nó đâu có vi phạm gì, làm iem bực mình quớ nên phải viết bài này hy vọng có chút hữu ích cho vài bác mới cầm vô - lăng.
Warning: Iem không hề có ý khuyến khích các pac vi phạm luật hoặc hối lộ xxx đâu đấy
Đã có bác nào đó nêu chủ đề: "Đối phó với xxx thế nào?" trên OS này. Cách đối phó tốt nhứt - theo iem - là học luật kỹ và tuân theo pháp luật. Nếu được dzậy thì không sá "bố con thằng nào hết" - như một câu trong một bộ phim iem quin tên rồi ..
Bác nào có tánh giống bạn iem cần khắc phục vấn đề tâm lý - đang lái xe thấy xxx là ... giựt mình. Có khi xxx top xe phía sau, mình lại cuống lên, cứ tưởng xxx top xe mình, lại dừng lại cho xxx ....hỏi chơi. Bác nào có tánh này xin nhớ: xxx là - theo lời Bác Hồ - đầy tớ của anh iem ta nói riêng và nhân dân nói chung. Tại sao "ông chủ" lại sợ "đầy tớ"? Họ ăn lương từ tiền của chúng ta đóng thuế và đang thi hành công vụ để chúng ta đi lại, thuận tiện, an toàn cơ mà?
Nếu chẳng may vì vô tình, vì hoàn cảnh bắt buộc (chẳng hạn bị 2B ép không thể đi đúng làn), thậm chí cố ý (như phóng quá tốc độ vì vợ réo dìa nhà ngay) thì bạn hãy nhớ "Vi phạm luật Giao thông không phải là một tội hình sự nếu bạn không bị truy tố vì sự vi phạm đó" . Khi bạn nạp đơn xin Học bổng ở NN ngoài hay xin Visa, họ luôn nói rõ ở mục Criminal Record là: Không kể phạm lụât giao thông- vì ở Mẽo bạn phải ra tòa. Vậy thì không có gì phải xấu hổ quá hay sợ sệt. Cùng lắm là bạn bị phạt chiền là cùng chớ gì? Hãy cứ dzui đi và chớp hành - thế thôi, là ko có gì phải giựt mình giựt mẩy cho khổ đời trai.
Khi bị con rắn trắng- đỏ hung hãn dí vô mặt, xin bạn cứ bình tĩnh, giảm ga và từ từ nép vô lề. Không đi đâu mà vội và cũng chẳng cắc cớ gì phải cuống lên. Bạn hãy xem lại xem mình có vi phạm cái giề không? Dù không hay có thì theo iem tốt nhứt là cứ lấy thuốc ra hút cái đã, rồi xuống xe đàng hòang. xxx sẽ đứng nghiêm chào bạn (khoái quá !), bạn gật đầu chào lại theo kiểu ...ông chủ chào ...đầy tớ. xxx sẽ hỏi bạn giấy tờ, bạn sẽ hỏi ngay lại xem bạn vi phạm lỗi gì (để còn liệu) bằng một thái độ lịch sự và ...bình thường - không sợ sệt (tại sao lại phải sợ?), cũng chẳng bức xúc (tại sao lại phải bức xúc, tức giận). Bạn trình giấy tờ và xxx sẽ nói cho bạn biết tại sao bạn bị top lại và bây giờ mới là lúc hay đây.
1)Nếu bạn ko vi phạm và xxx dừng với lý do kiểm tra theo ....thường lệ - Bạn hãy phản đối một cách lịch sự nhưng kiên quyết với chú chỉ huy để xxx biết là trò kiểm tra ….(bất thành) thường lệ này không làm anh em ta vui. Không thể lý luận kiểu anh đã lái xe là anh có thể vi phạm. Nói thế thì ai cũng có thể là kẻ ...hiếp dâm (vì ai chả có xxx) à? Em đã có bài “chuyện Lưu Bị và Giản Ung” post trên OS chắc các bác vưỡn nhớ? Nhưng không nên gây gổ với xxx làm gì.
2)Nếu bạn vi phạm thiệt, bạn có hai lựa chọn:
2a) OK – Các chú cứ đúng luật mà xử. Anh không có ý kiến, ý cá gì ráo trọi. Cách này khỏe re và em đã từng xài lựa chọn 2a) này từ thời đi 2B. Không xin xỏ gì ráo, nhưng các chú cà chớn với anh thì các chú cứ …liệu hồn với ông chủ. Tuy dzậy, từ khi có trò giữ xe, iem thấy cũng hơi oải. Một lần em chỉ vô tình đi 2B vô đường 1 chìu, xxx top lại và iem OK nộp phạt, cho giam xe ngay (vì nhà còn 1 xe nữa, ngan già vừa ị ra một con ngan con xong không cần đi) . Xin thề là các chú ghi biên bản mất hơn 1h. Hôm sau ra Kho bạc mất ½ buổi chiều. Đi lấy xe hai buổi (thêm một người đi kèm để mang xe về) không gặp chú xxx giải quyết. Phản đối thì các chú xxx nói anh thông cảm. Buổi thứ 3 mất thêm một buổi chiều, phải ra bãi lấy xe. Tiền phạt vi phạm chỉ 40.000 nhưng tiền giữ xe (ai mướn các chú giữ?) và các thứ linh tinh hết khoảng 200.000 đ. Iem ở HN, thời gian cũng nhều chớ các pac ở Tỉnh lẻ vô KS Melia hay Dawoo chờ thì tiêu rùi còn gì. Với 4B, câu chiện khác hẳn, nhứt là bị giữ xe hay bấm lỗ. Vì thế mà anh iem ta hay chọn cách 2b) dưới đây.
2b) Khi chọn cách hai bên đều có lợi - đưa cho các chú ít hào - bạn (và cả xxx) đã phạm luật hình sự trên lý thuyết nhưng ...de facto, bạn không phạm luật vì có thấy ai bị truy tố vì hối lộ xxx giao thông đâu? Chỉ có xxx mà nhận lối lộ là có thể ...toi luôn.
- Nếu pac nhiều hào cỡ Bùi Tiến Dũng, chiện không có gì để nói. Money is key to every door mà (Hông biết iem nhớ có đúng thành ngữ ăng-lê này không?)
- Nếu pac muốn giảm thiệt hại tới mức tối thiểu - thì đây là cả một ....nghệ thuật.
Trước hết, bạn cần nhớ: khi bạn chọn phương án 2b - pac là ... thượng đế rùi, còn xxx là ....người chuẩn bị phạm tội, lại không phải không sợ bị gài, nên bạn phải cư xử sao cho .... phải, không có gì phải sợ .... kẻ sắp phạm tội hết.
Khi bị top lại, các pac đừng mất thời gian trình bày hoàn cảnh hay đưa hào cho chú cầm con rắn trắng đỏ gí vô mặt pac. Chú này ko có quyền gì hết. Chỉ chú chỉ huy mới có quyền - hãy deal with chú ấy.
Màn mở đầu bao giờ xxx chỉ huy cũng sử dụng CCVS trấn áp pac trước: anh/ chị vi phạm điều xyz, phạt zxy đồng, giữ xe zxy ngày vv và vv theo đúng sách vở đã học ở trường xxx (xxx nào cũng dzậy hết). Xin hãy bình tĩnh, chưa ai phạt pac, chưa ai giữ xe pac hết và ... chẳng ai muốn làm những điều đó cả. Vậy thì bạn hỡi, đừng cuống lên, đừng nài nỉ, đừng ....ra giá vội - hớ to đây. Thí dụ các chú bảo phạt 700 k, pac đưa ngày 200k, xxx chê ít bỏ đi, pac hỏang lên đưa 500k (nghĩ vẫn rẻ, save được 200k) là pac mắc mưu các đ/c xxx rùi.
Trước hết pac cần nhớ: Nếu pac vi phạm trong điều kiện bất khả kháng như pac bị 2B chèn không thể đi đúng làn khi rẽ phải, xe khác chẹt bất tử ngang đầu xe phải phanh gấp khi ở giữa ngã tư, pac phải đưa người đi cấp cứu vv thì pac không có gì phải sợ, pac cứ trình bày nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, xxx không phạt pac. Áp dụng qui tắc này thế nào là tùy pac. Thí dụ, pacs chở một LL, muốn khoe xe tốt phóng quá tốc độ, xxx top bác lại. Trường hợp này muốn thoát cũng ...dễ ợt. Pac hãy bảo LL cởi áo ngoài ra độn vô bụng, đổ chai nước trên xe vào khu phi quân sự giả làm ...nước ối, nằm ra kêu lăn lộn và pasc nói với xxx là pac đưa ....vợ đi đẻ. Bảo đảm 100% OK ngay. Đi xe 2B kẹp 3 người xxx không top lại là vì vậy: người ta đã tính tới trường hợp phải đưa người đi cấp cứu.
Khi pac vi phạm hết cách chữa, xxx nói phạt xyz đồng nghĩa là các chú ra giá, pac cứ bình tĩnh nói cho chú biết lỗi này phạt bao nhiêu theo qui định (nếu pac biết - xxx ngán pac ngay). Sau đó pac hãy đưa ra giá của pac: 2B khỏang 20000 -50.000 đ, 4B khỏang 50-100.000 đ tùy lỗi, kèm với trình bày hoàn cảnh nhẹ nhàng, đừng chọc tức xxx, nhưng không việc gì phải dùng giọng năn nỉ hay xin xỏ. (....ông chủ / thượng đế ai lại thế người ta ... cười chít):
- Tôi không cố ý, anh thông cảm, thôi anh cầm ít tiền uống nước.
xxx sẽ phản đối, chê ít, thậm chí bỏ đi. Bác cứ đứng yên, lấy thuốc ra hút, thi gan với chú (nhớ đừng hút 555 hay móc DTDD đẹp ra xài). Vội 5-10 phút ko làm gì, ai trông thấy cũng ko có gì phải xấu hổ như đã nói ở trên. Bác nào không kiễn nhẫn 5- 10 phút là thua.
Hồi trước có hai bác tài cùng đi qua cái cầu, đều cố vượt, ai đi quá nửa người kia phải lùi lại. Hai con dê gặp nhau đúng giữa cầu, hai pac cãi nhau. Pac trẻ lấy báo ra đọc ý không thèm nói, chờ xxx tới giải quyết (vì thời đó chưa phạt chiền, lái xe là công nhân NN lái xe Nhà nước). Pac tài già mắc võng lên ca-bin, bảo khi nào mày đọc xong, đánh thức tao dậy cho tao mượn đọc với nhé.
Hồi thương thảo hiệp định Paris, hai ông TS Havard là Lodge và Kissinger đã phải thua hai pac lớp 3, lớp 5 trường làng nhà mình là bác Nguyễn Duy Trinh và Lê Đức Thọ. Tụi Mẽo sang Paris đặt một khách sạn 5 sao trong 3 tháng. Tự tin thế các chú? Còn lâu nhớ (!). VC mình thuê một biệt thự ...vô thời hạn, sẵn sàng đàm phán tới đời con, đời cháu, đời chắt, không có gì phải sốt ruột (!) SGK về ngoại giao phương Tây đã phải đưa chiện này vô. Bây giờ chả lẽ anh iem OS ta ...thua xxx về sự kiên nhẫn à?
Hãy hút hết điếu thuốc, pac - như người thừa thời gian - "đàm phán" tiếp với xxx:
- anh thông cảm, tui chỉ còn thế thôi . (hãy gửi thông điệp là anh có giết tui, tui cũng không còn hơn, chẳng hạn giơ ví không ra - nhớ cất đi hết trước khi xuống xe ) . Hoặc trong ví còn 50.000, nói là để tui còn mua phí cầu, đường vv, anh cần thì lấy nốt lát qua chỗ thu phí tui ... xin vậy .
Hoặc:
- Tui đi lái thuê, tháng có 1tr. Anh đòi 500.000 các cháu nó đói, lấy gì ăn? Con vợ sáng nay chỉ đưa có 100.000 đ, tui ăn sáng hết 15.000 đ, anh cầm tạm 50,000 đ, chả lẽ anh lại lấy ...75.000 đ
Túm lại đàm phán thế nào tùy tài các pac nhưng tỏ ra không thể đưa hơn. Xin hãy nhớ là khi nói gần xong giơ tiền ra đàng hoàng, chú sẽ chộp nhanh để không ai trông thấy. Nếu chú ko cầm cũng rất lợi cho lần đàm phán tiếp theo, vì chú ngán cảnh có người cứ đưa chiền vô mặt - xxx nhân dân ngại nhân dân trông thấy mà. Nếu chú đi các pac lại lấy thuốc ra hút (mời chú 1 điếu cũng hay) và lại thi gan và lại đàm phán trên nguyên tắc giữ vững lập trường như ông Lê Đức Thọ năm nào. Em bảo đảm là không có lần đàm phán thứ 3. Để ký hiêp định Paris thắng lợi, hai pác Trinh và Thọ cần tới 5 năm còn để đàm phán thắng lợi với xxx chỉ cần 10 phút thôi.
Tất nhiên là còn cách khác. Thí dụ, Pac nào ... dám chơi ngon thì ...bắt chước iem (hề hề - iem hơi "náo" các pac đừng giận). Xin hãy xem bài trước và ở đây:
http://www.freewebs.com/lanbim/dixebonbanhphanii.htm
Xin đừng nghĩ tới chuyện cầu cứu ai. pac vừa phải chịu ơn vừa không giải quyết chuyện gì, có khi thiệt hại nặng hơn.
Lan Bim
TB- Hôm nay iem tức thằng bạn vô duyên, về nhà thằng con hơn 3 tuổi của iem còn vô duyên hơn thằng bạn. Hằng ngày trêu nó, iem cứ cầm chim nó bảo không nghe lời bố con chuột sẽ cắn cái chim này. Hôm nay, có hai cô SV đến nhờ viết cái thư giới thiệu và xem giúp cái đề cương để xin đi học NN, thăng con iem không biết trời xui đất khiến thế nào xông tới túm ...tay bố, miệng kêu "Chuột cắn chim bố, chuột cắn chim bố". Rõ khổ.
@admin. Sao mãi iem không đựơc thăng hạng nhể?
@highway: chiều thứ 2 hoặc 3 iem mời pac

Năm mới chúc anh iem OS nhiều may mắn.
Last edited by a moderator:
Chủ đề tương tự
Người đăng:
daigia.vn
Ngày đăng:
Người đăng:
aH0Ha
Ngày đăng:
Người đăng:
Nguyen Thanh Dai
Ngày đăng: