Thảo Luận Chung Vài kinh nghiệm deal with xxx

Hạng B2
20/3/07
277
1
18
54
RE: Vài kinh nghiệm deal with xxx

bác Lờ ơi, nhà bác có ở gần Vũ ngọc phan ko vậy?
Trích đoạn: Lanbim

Mời pac mybin63 qua Legend Beer Vu ngọc Phan đi (5:00 PM pac nha -0912-11-8133)
 
Hạng B2
6/12/06
111
1
18
lanbim.page.tl
RE: Vài kinh nghiệm deal with xxx

Trích đoạn: beautolover

bác Lờ ơi, nhà bác có ở gần Vũ ngọc phan ko vậy?
Trích đoạn: Lanbim


Kính pac Highway:

Cho iem xài đỡ cái Avartar của pac nhá - vì nó "tương đối" (chỉ tương đối thôi đấy:D) hợp với chữ ký của iem.
Cám ơn pac về cuộc uống bia tai Legend - hôm đó iem tất niên từ trưa, say lử khử. Có gì pac bỏ qua cho iem.:D

@ beautolover : Nhà iem ko ở gần đấy nhưng iem đóng cổ phần (không thu được cả vốn lẫn lãi) vô Legend hơi nhiều. Iem khoái bia Đức mờ.
 
Hạng D
24/2/04
2.573
3.250
113
Vietnam
RE: Vài kinh nghiệm deal with xxx

Trích đoạn: lee
Vào quán (xxx) thường đồn trú gần các quán, xin uống nhờ chán nước chè...để lấy giọng sau ra năn nỉ một câu. Em nói rõ chỉ một câu thôi còn lại là tham gia cùng xxx giải quyết các trường hợp vi phạm. Có ai sai phạm em lúc nói leo theo xxx, lúc lại bênh ae hoặc đi giữa hàng đại loại: đồng chí lái xe như vậy là không đúng luật giao thông có thể gây ra những tai nạn cho người đi đường, và đ.c có biết không các anh ấy đứng đây làm giúp đ.c nhận ra những sai phạm của mình mà rút kinh nghiệm... còn các anh xxx ạ, em thấy đ.c này qua nghe phân tích và giảng giải thì cũng đã nhận được ra sai lầm rồi, mà đã nhận ra sai lầm thì chắc sẽ phải biết sửa chữa thôi... các anh giải quyết cho đ.c này đi để còn giải quyết công việc chung của Nhà nước ( hồi ấy chỉ có xe NN), khỏi phải thiệt hại thêm cho xã hội...
Tất nhiên có đ.c sẽ hỏi đây không phải việc của anh... và thế là em là chủ thể chính để nói với xxx. Đúng anh nói chính xác, việc giải quyết vi phạm là công việc của người CSGT, cái này được luật pháp quy định... em chỉ nhắc nhở và tuyên truyền thêm về luật pháp cho đ.c này biết để làm sau khỏi phải mắc lỗi ... dỡ vất vả các anh...
Cuối cùng thì em lần nào cũng nhận được câu: Thôi ông đi cho "khuất mắt"! và em thường lịch sự bắt tay chào tạm biệt trước khi đi như một "thằng hâm hiểu biết luật pháp"...
Cái chính ở đây là bạn cứ lì đòn làm mấy chú xxx không dám "cầm tiền" của "thượng đế".
Giờ đây đi xe hơi, ăn mặc chững chạc, trông có vẻ "người lớn" nên ngại không dám áp dụng "thô thiển" bài học "kinh tế" trên...

Giờ thì khỏi cần thế, Bác cứ thủ sẳn cái gì mà quay phim được (máy quay, máy ảnh số, ĐT..), xong kiếm chổ ngồi rồi chỉa vô chổ xxx đang làm việc, đảm bảo một hồi cũng nhận được câu "ông đi cho khuất mắt". :D:D
 
Hạng F
26/6/07
5.369
76
38
OS ... 5-YEAR BIRTHDAY
RE: Vài kinh nghiệm deal with xxx

@mybin63 : không có chiện xxx tha đâu ! chẳng qua là ... em chạy đúng nên chả ngại chiện con rắn cạp nong đó .
Chắc chú Chev bị cháy bóng xi nhan chăng ? hoặc ... vì xe biển số tỉnh ... dễ bắt nạt hơn ???

:mad::mad::mad:
 
Hạng B2
RE: Vài kinh nghiệm deal with xxx

Trích đoạn: Lanbim

Kính pac Highway:

Cho iem xài đỡ cái Avartar của pac nhá - vì nó "tương đối" (chỉ tương đối thôi đấy) hợp với chữ ký của iem.
Cám ơn pac về cuộc uống bia tai Legend - hôm đó iem tất niên từ trưa, say lử khử. Có gì pac bỏ qua cho iem.
-@lanbim! Thì ra cái avartar này chỉ là tương đối thôi hả bác? Vậy hôm nào rảnh, bác chỉ cho iem coi cái " Tuyệt đối" nhá? Cái càng mới càng tốt bác ợ!:D
Í quên: Còn một chiện, iem và bác thống nhất thế này nhá:Chúng mình cùng về nhà, và cùng hỏi ông cụ thân sinh ra ,với cùng một câu hỏi sau:
- Bố ơi! Hồi còn trai trẻ, có bao giờ bố đi "đánh bắt xa bờ" ở vùng( Nói tên địa danh quê của Lanbim or Highway )Và cái tên Lanbim ( Or Highway) có gợi cho bố một kỷ niệm nào đáng nhớ không hở bố?
10.gif
21.gif
 
Tập Lái
11/1/08
22
0
0
36
THAI BINH
RE: Vài kinh nghiệm deal with xxx

nhưng mà bác ơi em vừa dừng lại các chú XXX kể lỗi xong rồi gi biên bản luôn em chẳng có thời gian mà thi gan nữa bác ạ em phải làm sao bây giờ . Mong bác cho em lời khuyên nhé !!!
 
Hạng B2
6/12/06
111
1
18
lanbim.page.tl
RE: Vài kinh nghiệm deal with xxx

Trích đoạn: kidd

nhưng mà bác ơi em vừa dừng lại các chú XXX kể lỗi xong rồi gi biên bản luôn em chẳng có thời gian mà thi gan nữa bác ạ em phải làm sao bây giờ . Mong bác cho em lời khuyên nhé !!!


Hi Kid ! Check this: http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=777481

"Em đi ra đã thấy một chú lăm lăm cây bút định ghi giấy phạt. Em lao vào giữ tay chú lại, không cho viết. Chú tức quá gắt lên:
- Anh làm cái gì thế?
- Tôi là ....thầy giáo (!)
Iem buông tay, chú lại định viết tiếp, Iem lại giằng tay chú ra không cho viết. Chú tức quá quát lên:
- Anh có thôi ngay đi không?
Thế là iem nghĩ ra, ....LanBim chú liền:
- Ban giám hiệu còn tín nhiệm, các SV còn quí mến, tôi còn dạy chớ thiệt ra, tôi muốn về hưu non lắm rùi....

Các pac thấy đoạn đối thoại này nghe ...quen quen phải không? Thiệt ra lúc đầu khi đáp "Tui là thầy giáo", iem chỉ nói liều thế cho đỡ ngượng thôi. Sau đó, chợt nhớ tới chuyện ông chủ nhiệm HTX eim đã kể trong "Chuyện đi xe nhiều bánh của LanBim" em mới ...bắt chước ổng, vì nghĩ bụng "Cần gì xin xỏ cho ... hèn người ra? cùng lắm là mất vài trăm, sá giề ?".

Để các pac khỏi vô Homepage của iem đọc lại "Chuyện đi xe nhiều bánh của LanBim" mất thời gian, iem vắn tắt lại. ....."
 
Hạng F
26/2/07
5.093
441
83
Xứ dừa Miền Tây
RE: Vài kinh nghiệm deal with xxx

@Highway, LanBim: hai bác pot hình lên trên đây để anh em phán xem quan hệ hai bác như thế nào? Qua cách hành văn của 2 bác trên 4r này em nghĩ đến câu chuyện này:
Một hôm sao nhiều lần hò hẹn, LanBim mới có dịp cùng highway đối ẩm ở một quán thịt chó nghe nói là khu Nhật tân thì phải[8D][8D]. Đang chén thù chén tạc thì Bố LanBim đến, nhìn highway ông như ngờ ngợ nhớ ra điều gì. Hỏi han tuổi, quê quán, sơ lược gia sử thì ông mới ôm highway mừng mừng tủi tủi. LanBim chột dạ hỏi:
- Ai đây bố?
- " Má nó là dâu tía tui, còn tía tui làm xui với ông ngoại nó". Đúng là bố LanBim[8D][8D][8D]
 
Hạng B2
3/5/07
201
23
18
Việt Nam
RE: Vài kinh nghiệm deal with xxx

Cách đây hơn một tháng em đi qua ( bến Lương Yên ) đoạn gần vào lối rẽ vào phố Tân Ấp, qua chỗ rẽ vào Hàng Than, chả biết em có vượt phải hay không ( vì đôi khi ta tránh xe rẽ vào Hàng Than-dươngnhiên phải vượt phải ) , 2 chú xxx gọi em vào hỏ giấy tờ , em cũng cẩn thận chỉ đưa giấy phép lái xe rồi hỏi đồng chí cầm gậy: em phạm lỗi gì ạ ? . Đồng chí ấy bảo : chú phạm lỗi vượt phải.
Em kín đáo đưa vào túi quần đ/chí chỉ huy 200 ngàn, đ/chí ấy đã thống kê mức phạt vượt phải :400 ngàn + giữ Giấy tờ xe 40 ngày và bảo chú làm luật lại đi 200 k không được, em phải đưa thêm 100 k nữa. Các bác lưu ý quãng đó nhé