Hạng B2
6/12/06
111
1
18
lanbim.page.tl
Kính các pác:

Nhà iem vừa đi đổi bằng lái xe dzìa, thấy có vài kinh nghiệm hay hay mang lên hầu các pác - hy vọng có pac nào tìm thấy chút hữu ích – dù nhỏ xíu thôi - là nhà iem vui rồi ....

Em vô http://www.sogtcc.hanoi.gov.vn/TaiLieu.aspx?CatId=17 trước khi đi đổi giấy phép sử dụng con vợ hai của iem và của các bạn iem. Các pac nhớ là có thể đổi trong vòng 2 tháng - 1 tháng trước và 1 tháng sau thời điểm giấy phép xài vợ hết hạn. Nói cách khác là giấy phép xài vợ đã hết hạn chưa quá 30 ngày thì xin các pac đừng lo - không can chi mô hề....

Thủ tục đơn giản lém có 5 mục, và iem thực hiện luôn. Thực hiện rồi mới thấy cũng nhiêu khê và mệt mỏi

1- Hộ khẩu : có sẵn

2- Hồ sơ gốc: cũng có sẵn vì bằng của iem là bằng thiệt mà.

3- 4 ảnh kiểu CMT: lấy ảnh cũ cho trẻ và đẹp giai ! lại đỡ tốn thời gian và tiền bạc. Sau này con cháu iem xem lại cái bằng cũ tha hồ khen ông/ cụ nội nó đã ngần ấy tuổi (xét theo thời gian cấp bằng) mà trông vẫn còn …. trẻ và đẹp zai.

4-Đơn xin đổi giấy xài vợ: Iem download trên mạng, dán ảnh và mang ra phường xin dấu của Chủ tịch. 5 phút xong ngay, lệ phí 2000 đồng. Đúng là chính quyền của dân, do dân, phục vụ dân thiệt, vì ở UBND phường luôn có người trực, không như bên xxx, phải có chú xxx khu vực ký nháy. Tìm chú này có thể gặp ngay nếu hôm đó đẹp trời, còn nếu không thì - có thể ngày mai, ngày kia, ngày kịa, ngày kìa, ngày kĩa, ngày kĩa kĩa, ngày kịa kịa vv. Iem cũng vừa làm lại ID card cho nên rất thấm vụ này....

5- Khám sức khỏe - Không thấy có form để download, iem nghĩ chắc các BV lớn đã có sẵn form. Thấy Sở GTCC chỉ định một số BV, iem hơi ngán vì toàn BV ở xa, lại đông người lém. Iem nghĩ, chắc mấy BV này ăn chia với Sở GTCC rồi. Mình cứ ra BV to là OK. Ngày trứoc iem khám ở BV Giao thông có sao đâu. Nghĩ là làm, iem ra BV bưu điện. Xếp hàng, chen nhau rách cả áo ra, cuối cùng thì:
- " Ở đây không có mẫu khám SK để lấy / đổi bằng anh ạ. Anh đi kiếm cái mẫu về đây, tụi iem ...khám anh và …. đóng dấu anh luôn”.

Thế là mất toi buổi sáng chen nhau giập mật rách áo. Thiệt ra iem không chen lấn gì ráo mà còn bị vừa rách áo, vừa ướt hết áo. Vậy nên bạn hỡi – hãy kiểm tra kỹ BV nơi bạn định tới xem họ có form khám SK không – và tất nhiên BV đó có được chớp nhận không !

Chiều, quãng 1:30 PM, iem ra BV GTVT nằm cuối đường Láng, gần Cầu Giấy là nơi đã khám trước đây, phần vì BV nầy cũng tiện với iem. Ngõ vào BV nầy nhỏ nhưng vẫn đủ cho 2 xe tránh nhau. Khuôn viên BV nhiều cây xanh, khá rộng. Hầu hết các phim truyền hình ở HN có cảnh cần BV đều quay ở đây. Vừa qua Barie, một chú bảo vệ chỉ iem vô bãi đỗ phía tay phải gần cổng. Ngay chỗ vào có một cái cây to lù lù cách xa tường rào bãi đỗ hơn 1m. Điều này có nghĩa là bạn phải đậu nhô hơn xe khác quãng 1m. Đây là chỗ duy nhứt còn trống hôm đó (chắc mọi người ngại cái cây), lại có bóng mát. Chú bảo vệ ra xi nhan cho iem. Trời nắng quá iem ngại hạ kính theo thói quen (để lỡ có ai kêu ối giời ơi thì còn dừng lại) nên cứ nhìn tay chú và lùi. Xong. Xuống xe bấm khóa thấy ngay một iem xinh quá, mặc lại rất mát nên iem ...nhìn ngay. Tội gì không chiêm ngưỡng cái/người đẹp? Nhưng iem chỉ nhìn... chút chút thôi. Nhìn sang chú bảo vệ thấy chú vẫn ngây mặt ra nhìn người đẹp, tay chú vẫn vẫy vẫy vẫy cho xe iem .... tiếp tục lùi. Nhìn sang xe iem thì – nó đây các bác.

http://img118.imageshack.us/img118/5626/hucvaocaybq3.jpg

Chiện này iem đã cảnh báo ở đây rồi, thế mà iem vẫn dính. Đúng là nói dễ hơn làm thiệt.

Vô BV thấy như đi vào mê cung vì chú nào qui hoạch quá chuối, mà chắc gì đã có ai QH cái BV nầy? Cứ ngẫu hứng ngựa ô mà phi. Mãi cũng tìm thấy chỗ, thấy có chỉ dẫn vụ khám SK, iem mua ngay một tờ khám giá 2000 đ (tờ nầy phát không ở Sở GTCC). Vô xếp hàng mãi, đến lúc đến lượt thì:

- “Tên anh phải viết hoa theo qui định. Thế này Sở GTCC không chớp nhận đâu”.

Lại mua lại, khai lại và xếp hàng. Đến lúc nầy thì :

“Bim vô Bệnh viện
Bim khám sức khoe (khỏe)
Người đông như kiến,
Bim đành nép bên,
Thấy Bim đứng lâu,
Các... cháu bảo nhau,
Để chú (Bim) vô trước
Ngập ngừng một (hai) tý
Bim nói để sau
... Anh chưa tới lượt...”

Mọi sự chờ đợi đều có giới hạn, Cuối cùng cũng nhận tờ giấy đóng tiền 30.000 đ với chỉ dẫn qua các phòng 1,3,4,5,7,9 và cuối cùng là P 11.
Phòng 1 ngon ơ – Chỉ cân đo. Phòng hai có một cháu bảo chú đứng lên ngồi xuống, nắm tay vv rồi cũng qua. Đến phòng 4 do tim mạch, em Y tá tên Thủy, rất trẻ, đo và bẩu iem:
“Áp huyết anh cao lém. 120/180” .
Iem cười:
“Iem đùa à? Huyết áp anh luôn 70/110, hơi thấp”
“Anh đi các phòng khác đi, lát qua đây đo lại”

Qua một số phòng thấy chả khám mịa gì. Các em, các mợ BS cứ phóng bút ký ào ào cho cả xấp. Đến phòng số 5 (họăc 7) khám mắt, thấy cả đống giấy xếp bên ngoài mà bên trong một iem BS cỡ 35-40 cứ khám cho người hư mắt thiệt. Chờ sốt cả ruột, em bẩu:
“Bạn nào làm Phan Đình Giót đi. Cứ để giấy ngoài này bao giờ cô BS kia mới ra lấy”
Mọi người nhứt trí bầu iem làm Phan Đình Giót. Cả đời mới được quần chúng tín nhiệm, iem máu lên , cầm cả xấp giấy, đạp cửa xông vào liều mình như chẳng có. Iem BS bẩu:
-Anh ngồi đợi tý.
3 phút sau.
- Anh tên gì?
- Anh tên Bim,
Kiểm tra thị lực 30 giây. Xong.
- Anh chờ tý
Đến chú thứ 2 thì cười bò ra. Chú nhớ Q-S-K-Y nhưng khi che một mắt, em BS bấm vào máy hiện lên 2-5-9-7, chú cứ hồn nhiên hát “Q-S-K-Y”, biển một bên và em một bên....

Iem quay lại phòng 4 để iem Thủy đo huyết áp. Lại 100/170 . Iem nghĩ hay mình sắp chết chăng. Nằn nì iem Thủy vẫn không xong.
-“Anh ra ngòai đi lại cho bình tình, đừng hút thuốc nữa, thế này không lái được xe đâu”
Em hơi hỏang. 30 phút sau quay lại. Không thấy iem Thủy, chỉ thấy một iem BS độ 40 ngồi phía trong.
- Anh hỏi gì đấy?
- Tôi hỏi ....em Thủy (làm ra vẻ ...người nhà của em Thủy)
- Có việc gì?
- Tôi khám đổi bằng lái xe.
- Anh mang vào đây.
Xem qua.

-Anh có bị động kinh không?
-Không
-Anh có bị ....thần kinh không?
-Chị đùa đấy à? Sao lại hỏi tôi có thần kinh không?
Em BS không nói gi, lườm một cái và phóng bút ghi, ký. Mãi mới biết trong Form có hai mục nầy.
Cầm tờ giấy, mừng hú, biết là xoooong rồi, iem Lanbim em BS liền. Em làm bộ mặt ngây ngô:
-Này chị. Cô Thủy đo cho tôi huyết áp 120/180 sao chị lại ghi là 80/120? Mà chị có đo đâu sao biết? Lần này thì em BS nghĩ iem bị thần kinh thiệt. Nàng há hốc mồm, nhìn iem giải thích, nào là tôi chiếu cố, nào là tôi thông cảm, nào là 120/180 không lái xe được vv và vv

Em làm già:
-Tôi không đồng ý. Các chị làm việc không nghiêm túc ! Cho tôi mượn cái sổ góp ý của BV với !
Làm ăn thế này có ngày ... giết chít bệnh nhân à ? (Vì trong phòng lúc ấy không có BN nào nên iem mới nói thế) Cho tôi gặp Giám đốc BV. Néu không, Tôi sẽ đưa vụ nầy lên báo !

Đến nước này em BS hàng ngày oai vệ đâm ra .... hãi. Iem bỏ ra ngòai, iem BS chạy theo kéo lại.
Em cười:
-Anh là ... Bim (cứ quăng câu, lỡ em ấy nhớ thì ....sao?:D) . Anh đùa đấy. Cám ơn em.
Em BS thừ mặt rồi cười phá lên ngặt nghẽo. Một lát, với gương mặt rất tinh quái, em ấy bẩu:
-“Đố anh giám trêu chị ở phòng 11 là phòng cuối cùng đấy”

Em cười, đi ra, lên phòng 11. Lúc nầy đã gần 4 giờ. Tò mò nhìn em ở phòng 11 cũng cỡ 35-40 tuổi, em thấy cũng bình thường, không có gì đặc biệt. Nộp giấy xong, nàng biểu iem ra ngòai chờ thì iem ra.
Ra ngòai thấy có khỏang 25-30 cũng đang chờ từ lâu. Tán chiện mới biết mỗi iem bị hành ở phòng số 4. Nhưng người khác chả bị đo đếm, chả bị hỏi có thần kinh hay động kinh không gì hết. Em bịa chuyện này thì ngày mai iem bị xe ô tô cán bẹp đầu.

4:30, gần 30 chú cứ như gà mắc đẻ, đứng lên, ngồi xuống, ra ra, vào vào, vì nhiều chú chắc đợi từ 3:30.
Em bẩu mọi người:
-Anh iem mình chia làm 2 đội cá một phát chơi. Nếu 10 phút nữa người đẹp quay lại thì đội A thắng, nếu không thì đội B thắng. Tiền cá cả hội đi uống bia.
Tụi nhỏ kêu lên : “Mình chú một đội, mọi người còn lại một đội”. Iem đành cười trừ.

5 giờ kém 15, người đẹp được đón chào như người hùng....

Hôm sau, iem ra 16 Cao Bá Quát. Vừa đỗ xe ngay trước quán cà phê phía phải bước ra thì thấy một cu con quãng 18 tuổi ở nhà số 16 C hoặc D (cách cổng nơi đổi bằng của sở GTCC 1 nhà phía tay phải nếu quay mặt vô cổng) kêu lên:
-Anh đi đổi bằng à, Vào đây.

Mịa thằng cu láo quá, dám gọi iem là anh nhưng thấy – giời ạ - một người đẹp rất bắt mắt ngồi sau chiếc bàn ăn mặc thì – giời ạ - còn ác liệt hơn ở bãi biển, em cũng vô thử xem. Lộc Thánh ban tội gì không hưởng? Tíếp thị kiểu này không thành công mới là lạ. Cần gì học Marketing từ mấy ông giáo già. Nói thiệt, vô rồi iem cứ phải nhìn lên ...trần nhà chớ không dám nhìn người đẹp. Bác nào không tin cứ qua kiểm tra.

Nói ngắn gọn: Đưa bằng, Hồ sơ gốc. 350.000 đ. Xong. Ngày mai lấy. Khỏi phải chờ đợi, khỏi chen lấn, khỏi bị hỏi có bị thần kinh, động kinh hay động đất hay không.

Em tuy đủ hết nhưng cũng đưa Hồ sơ ra, nếu không phải xếp hàng thì 50.000 có thì 100.000 cũng không can chi mô hề vì còn cơ hội gặp người đẹp lần nữa, tính ra vẫn ....rẻ chán. Nàng bẩu: “cái đơn của anh giấy trắng (vì download từ mạng xuống) nên không biết có được không, anh vào hỏi thử xem”, và không hề đưa ra giá chắc vì em đủ cả giấy tờ.

Vậy thì bạn hỡi, nếu muốn nhanh hãy ra đây. Nếu bị mất bằng thiệt hay bị bấm 2 lỗ phải khai láo mất bằng chắc chỗ này giải quyết được – vì vụ nầy chắc khó và rắc rối. Xin thề là iem không có cổ phần ở đây đâu đấy. MOD chớ nghi oan cho iem.

Em vô, và mọi việc OK vì có thể xài Form Đơn down load từ trên mạng. Trên mạng không có Form khám sức khỏe. Quả là dở. Cuối cùng, nếu đi khám láo ở các Trung tâm, hay khám thiệt ở các BV, bạn nên nhớ kiểm tra: “Phải có kết luận rõ ràng là bạn đủ sức khỏe để lái xe máy/ ô tô hạng XYZ.”

Rất nhiều chú đã bị đuổi về vì vụ này.

P.S - Hôm nào rảnh iem kể tiếp vụ cho bạn mượn xe vì còn dài quá.
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
22/6/08
19
0
0
nơi xa ..xa lắm
RE: Vài kinh nghiệm đổi bằng lái

póc tem ! Bác kể chuyện cứ như phim VN ấy ... mới đọc thấy hấp dẫn ... đọc tiếp càng hấp dẫn ... đọc xong ..cứ mãi " bâng khuân" [:-] . không hiểu bác muốn nhắn nhủ điều chi ... Nhưng dù gì cũng gởi bác một tràng pháo tay cổ động cho bác để tiếp tục bài thứ hai .. mong rằng bố cục lần sau sẽ rõ ràng , vào trọng tâm hơn .
 
Hạng B2
15/9/06
421
28
28
RE: Vài kinh nghiệm đổi bằng lái

Hầy,khi nhờ vả người khác bác không nên vặn vẹo, đúng theo luật là bác tèo luôn đó,dù có nói gì viết gì cũng dạ vâng cho qua chuyện chớ lắm lời kẻo rách việc
 
Hạng B2
6/12/06
111
1
18
lanbim.page.tl
RE: Vài kinh nghiệm đổi bằng lái

Trích đoạn: Đinh Trung

póc tem ! Bác kể chuyện cứ như phim VN ấy ... mới đọc thấy hấp dẫn ... đọc tiếp càng hấp dẫn ... đọc xong ..cứ mãi " bâng khuân" [:-] . không hiểu bác muốn nhắn nhủ điều chi ... Nhưng dù gì cũng gởi bác một tràng pháo tay cổ động cho bác để tiếp tục bài thứ hai .. mong rằng bố cục lần sau sẽ rõ ràng , vào trọng tâm hơn .

Cám ơn bác đã dạy dỗ. Iem hầu bác đây: :D

1) Nếu định đổi lấy, bác chuận bị hồ sơ gồm 5 mục iem đã nói. Nhớ pho-tô bằng lái và Hộ khẩu (không cần Công chứng).

2) "Khuất tạp" nhứt là món khám sức khỏe. Nên tới BV lớn và hãy kiểm tra xem ở đó có Forrm khám để đổi bằng không rồi hãy nhào vô xếp hàng. Lệ phí đổi: 30.000 đ, lệ phí khám SK: 30.000 đ. Nếu vô BV GTVT bác hãy coi chừng cái cây và nhứt là thằng cha bảo vệ khi hắn xi nhan cho bác :D

3) Nếu không muốn mất thời gian, công sức và nhứt là không muốn tự đi (chẳng hạn nhờ nhân viên nếu bác là xếp, nhờ đệ tử nếu bác là dân xã hội đen :D em đùa tý), bác chịu tốn tý (350.000 - 60.000 = 290.000) mang ra 16 D Cao Bá Quát là OK, hôm sau lấy luôn. Chi thêm tý chút có thể bảo người đẹp mang tới tận nhà - iem đoán thế. Nếu bác mất bằng họăc bị bấm 2-3 lỗ - Chỗ này can be of help .... Iem đoán thế.

Em viết xong cứ ..... bâng khuâng không hiểu pac và anh iem muốn đọc version bố cục rõ ràng và có trọng tâm này hay cái version ....phim VN ở trên ? :D Đùa chút, chúc bác vui.
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
26/10/07
8.445
740
113
48
SG
RE: Vài kinh nghiệm đổi bằng lái

Em thấy chẳng có vấn đề gì cả:
- Hồ sơ thì tự mình chuẩn bị.
- Đến ngày nộp hồ sơ tại 252 Lý Chính Thắng, Q3 thì bổ sung thêm phiếu khám sức khỏe (khám tại đây). Lấy số thứ tự, ngồi chờ đọc tên và nộp lệ phí.
- Đến ngày hẹn lấy GPLX mới.

Tổng cộng mất khoảng 1 ngày hoặc tranh thủ ăn cắp thời gian của cơ quan 2 buổi (1 buổi tại UBND phường, 1 buổi tại Sở GTCC).
 
Hạng F
2/12/06
5.629
802
113
RE: Vài kinh nghiệm đổi bằng lái

May có bác làm Phan Đình Giót, anh em mới biết cảm giác đổi bằng.:D
 
Hạng D
11/4/08
1.277
29
48
Ho Chi Minh city
RE: Vài kinh nghiệm đổi bằng lái

Kính bác, chẳng qua là ông già em lấy bằng và đã quá hạn khá lấu rồi từ 2004, nhưng ổng kô chịu đổi bằng. Bây giờ ông già em muốn đổi bằng có đuợc kô, theo em biết thì phải thi lại từ đầu ạ. Hay các bác có biết cửa sau kô, khỏi phải thi lại đó mà. hihihi:D;)
 
Hạng B2
4/10/05
113
0
0
HCMC
RE: Vài kinh nghiệm đổi bằng lái

Trích đoạn: phucminh

Em thấy chẳng có vấn đề gì cả:
- Hồ sơ thì tự mình chuẩn bị.
- Đến ngày nộp hồ sơ tại 252 Lý Chính Thắng, Q3 thì bổ sung thêm phiếu khám sức khỏe (khám tại đây). Lấy số thứ tự, ngồi chờ đọc tên và nộp lệ phí.
- Đến ngày hẹn lấy GPLX mới.

Tổng cộng mất khoảng 1 ngày hoặc tranh thủ ăn cắp thời gian của cơ quan 2 buổi (1 buổi tại UBND phường, 1 buổi tại Sở GTCC).
Em cũng vừa mới đổi bằng tại đây. Cái mục khám SK sao thấy đơn giản hơn nhiều so với bác Lanbim kể nhỉ, chỉ có đo, cân, bịt mắt trái rồi bịt mắt phải, xong lại bàn có 1 anh bảo kéo quần lên khỏi đầu gối xem xem rồi xong.
Nếu bác nào muốn giữ bằng lại chạy thì nên photo cái bằng kẹp vô HS, bằng chính bỏ túi đem về khi lên nhận bằng thì đưa cho họ cắt góc bấm vào HS gốc đem về luôn.
Một điều nữa em thắc mắc hổm rày mà chưa hỏi là trước kia bằng B2 em 3 năm hết hạn, nay đổi bằng mới mà lên 5 năm luôn. Có bác nào bị như em không?
 
Hạng F
26/10/07
8.445
740
113
48
SG
RE: Vài kinh nghiệm đổi bằng lái

Đúng rồi, thời hạn của GPLX tính từ ngày cấp mà :D;). B2 em cũng có giá trị đến 2013 nè.

...Một điều nữa em thắc mắc hổm rày mà chưa hỏi là trước kia bằng B2 em 3 năm hết hạn, nay đổi bằng mới mà lên 5 năm luôn. Có bác nào bị như em không?