Hôm nay vào đây bỗng dưng nhiều chuyện:
- Hồi còn hssv, tham gia gt trên đường gặp các a CA sợ bỏ mịa, vì đi sai bị phạt, về sợ bị ông già la. Hồi có còn có ý nghĩ chia sẽ chai nc uống cho các a vì thấy hoàn cảnh làm việc nắng nóng, mưa gió thật khổ...
- Lúc đầu tham gia dd, thấy các bác tranh cãi nào là ko phải xxx, là CSGT, giờ lật quá trời trang toàn xxx.
- Csgt giờ cái nv điều tiết thì ít mà núp lùm rình như ... thì nhiều..., mình chỉ các a bắt lỗi vi phạm cho người dân đi đg như e đươc nhờ:
+ đi ngược chiều vô số nhiều, vd trên Hoàng Sa, Tr Sa, cổng trg Lý Tự Trọng đi ngược để ra Út Tịch, nhiều lúc còn phóng ào ào, người đi đúng phải né rất búc xức...
+ vượt đèn các giao lộ nhỏ.
+ 4b đậu trái chiều rất chi là ngu
+ ko tín hiệu rẽ khi rẽ,...
Chứ các a bắt mấy cái lỗi lấn tuyến như LTK, Phan V Trị sao nó thần thánh quá, ngày xưa e bé e ngu đã nộp bánh mì các a rồi.
...
Kết luận: suy thoái phẩm chất + ... thôi e nặng lời làm chi, đi chơi cho phẻ!
Cái này trên đg LLQ, đoạn giữa Âu Cơ & Ông I Khiêm, gần 21 các xxx vẫn quần thảo 4b đậu xe nhé, các bác chớ chủ quan, muốn đậu lâu bật nắp capo, mở hazard rồi vào nhậu, hehe
