Lâu lắm rồi mới lại post góp vui cùng các bác! Tối hôm trước vừa đi làm về thấy con này đỗ ngay trước cửa quán ăn tối, vội vàng quay về lấy máy ảnh xuống chụp. Được cái thằng chủ xe thấy mình chụp xe nó nên nó cũng thích hay sao ấy mà nó đã leo lên xe rồi lại xuống cho mình chụp xong rồi mới đi.
Vội quá, nên để nhầm chế độ chụp và không có kịp đo chỉnh cái gì cả, nên ảnh không được đẹp, các bác xem tạm. Con này màu bạc, ánh đèn phản chiếu thành màu gold, thực tế con này thật sự hay, được ngồi 1 lần rồi (không được lái), cảm giác thật chưa có xe MPV liên doanh nào ở VN có thể sánh được!
chiếc này về VN, cắt bớt úp sần đi cho rẻ rẻ thì múc đc In đây, chứ cái kiểu trang bị quá tốt -> giá cao như Mon, focus thì lại tèo teo thôi, mà chả biết FLV có nhập không nhỉ, xe 7 chỗ đang HOT, Everest thì to quá, không nuột