Lái xe ở VN hay có định nghĩa là đã xi nhan xin, mà không quan tâm có an toàn và đã được cho hay chưa thì cứ như rằng đường nhà mình! 
dạng này hầu như lần nào đi cao tốc cũng gặp mà bác chủ, tập quen để đề phòng thôi bác
Vừa tạt đầu qua là nó đỏ đèn liền, hoặc là lỡ vượt ẩu hoặc là đầu đất hoặc cả 2.
Mừng cho bác chủ có sự chuẩn bị và cẩn thận rà thắng kịp thời.
Mừng cho bác chủ có sự chuẩn bị và cẩn thận rà thắng kịp thời.
Post lên cho vui thôi, chứ gửi chi cho mấy ông áo vàngGửi cho CSGT thôi b
Dân ta ra đường thường gọi nó là TMLCái này là dạng trẻ trâu rồi bác.
Có khi là dạng già nghé cũng chưa biết chừng bác ạCái này là dạng trẻ trâu rồi bác.
Mấy thể loại này đi cao tốc hay quốc lộ thường gặp lắm. Kinh nghiệm của tôi là mỗi khi chạy gần xe phía trước (cùng lane hay khác lane) cứ liếc kính hậu 1 cái xem có thằng nào đang lao tới hay không để đề phòng trước, cũng là hạn chế rủi ro thôi chứ hên xui nhiều khi khó nói 