Bác chọn phương án nào?

  • Dừng xe lại và cứu người bị nạn ngay.

    Bình chọn: 15 19,2%
  • Dừng xe lại, lấy điện thoại ra gọi 115, 113 rồi zọt.

    Bình chọn: 45 57,7%
  • Không dừng xe, không quan tâm, zọt thẳng.

    Bình chọn: 18 23,1%

  • Total voters
    78
Hạng F
7/8/14
8.544
7.353
113
58
Nhà nước nên quy định 1 đầu số, cho người dân gọi khi thấy tai nạn hay người bị thương, quy định thời gian CSGT, xe cấp cứu phải tới dựa trên km đường khoảng cách. Nếu không tới hay tởi quá trễ xử lý kỷ luật, không nên để người dân không có nghiệp vụ cứu thương tham gia cứu người, vận chuyển người bị thương.
Ý bác là kết hợp 113 và 115 thành 135 ?:3dchongchong:
 
  • Like
Reactions: ntt61
Hạng D
11/3/15
1.170
2.579
113
Nhà nước nên quy định 1 đầu số, cho người dân gọi khi thấy tai nạn hay người bị thương, quy định thời gian CSGT, xe cấp cứu phải tới dựa trên km đường khoảng cách. Nếu không tới hay tởi quá trễ xử lý kỷ luật, không nên để người dân không có nghiệp vụ cứu thương tham gia cứu người, vận chuyển người bị thương.
Có hết rồi chứ bác !nhưng ai kỷ luật/kỷ luật ai? ....còn nhớ vụ tai nạn thương tâm các học sinh (Tây ninh) đi dã ngoại ở Cần giờ,gặp sự cố trên biển phát sos đội trực cấp cứu ,chờ gom đủ người khởi động tàu thì hết xăng .....kết quả xử lý thế nào ???nhớ vụ chìm phà bên Hàn Quốc , Tổng thống suýt mất chức , bộ trưởng thì từ chức, thuyền trưởng bị tử hình...thậm chí có 1 vị liên quan đã tự sát (toà án Lương Tâm xử)!:3dnhiumaygif:i
 
Hạng D
4/2/05
1.060
990
113
Nhà nước nên quy định 1 đầu số, cho người dân gọi khi thấy tai nạn hay người bị thương, quy định thời gian CSGT, xe cấp cứu phải tới dựa trên km đường khoảng cách. Nếu không tới hay tởi quá trễ xử lý kỷ luật, không nên để người dân không có nghiệp vụ cứu thương tham gia cứu người, vận chuyển người bị thương.
- em đã từng gặp lòng tốt của các chú csgt ngo quyền quạn năm rồi. Thấy người bi tai nạn, em báo csgt đứnh chốt ngô nguyền, hồng bàng. Csgt kêu em vô đội trên đườbg ngô quyền báo. Vào ngô quyền gặp csgt kêu em chạy qua phường báo. Chạy qua phường báo xong ra đợi lâu quá nên em phải làm liều chở nạn nhân vô chợ rẫy.
- trước đó em đã gọi cứu thương, nhưng cúu thương kêu em phải gọi từ máy để bàn mới điều xe được.
 
Hạng C
4/4/15
810
1.370
93
48
Trước em có cứu 1 thằng say tông xe vào xe rác nằm ngay hiện trường. Đưa nó vào thống nhất rồi em ngủ trên ghế bv chờ nó tỉnh gụ. Bv giữ giấy tờ cá nhân và thu tiền của em gồi. Mai mệt quá hổng đi làm nổi:3dcuoi:
Á đù ! Mê giai gớm..
 
  • Like
Reactions: tramtrinh
Hạng D
4/2/05
1.060
990
113
Có hết rồi chứ bác !nhưng ai kỷ luật/kỷ luật ai? ....còn nhớ vụ tai nạn thương tâm các học sinh (Tây ninh) đi dã ngoại ở Cần giờ,gặp sự cố trên biển phát sos đội trực cấp cứu ,chờ gom đủ người khởi động tàu thì hết xăng .....kết quả xử lý thế nào ???nhớ vụ chìm phà bên Hàn Quốc , Tổng thống suýt mất chức , bộ trưởng thì từ chức, thuyền trưởng bị tử hình...thậm chí có 1 vị liên quan đã tự sát (toà án Lương Tâm xử)!:3dnhiumaygif:i
- mấy chữ lương tâm, đạo đức, rút kinh nghiệm, kỷ luật ... người ta dùng nhiều quá thành ra nhàm rồi.
 
Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
Nhà nước nên quy định 1 đầu số, cho người dân gọi khi thấy tai nạn hay người bị thương, quy định thời gian CSGT, xe cấp cứu phải tới dựa trên km đường khoảng cách. Nếu không tới hay tởi quá trễ xử lý kỷ luật, không nên để người dân không có nghiệp vụ cứu thương tham gia cứu người, vận chuyển người bị thương.
Bác này lâu lắm mới có còm e thích.
Đúng là nên có 1 số vừa cứu hộ, vừa bảo vệ an ninh, chống hành hung, cướp giật,...giống như 911 cũa Mẽo í.
Đường dây liên tục 24/7, có người trực có trách nhiệm. Nó có trách nhiệm cử đội CS hay đội cứu thương hay cả hai hoặc thêm đội cứu hỏa hay đội gì đó tùy tình hình lúc đó.
E xem film "The call" nói về nghề trực 911 này, rất hay.
 
Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
- em đã từng gặp lòng tốt của các chú csgt ngo quyền quạn năm rồi. Thấy người bi tai nạn, em báo csgt đứnh chốt ngô nguyền, hồng bàng. Csgt kêu em vô đội trên đườbg ngô quyền báo. Vào ngô quyền gặp csgt kêu em chạy qua phường báo. Chạy qua phường báo xong ra đợi lâu quá nên em phải làm liều chở nạn nhân vô chợ rẫy.
- trước đó em đã gọi cứu thương, nhưng cúu thương kêu em phải gọi từ máy để bàn mới điều xe được.
Kiểu thế này thì hỏi sao XH vô cảm như giờ.
Ấy thế mà thấy có hơi tờ rơi là tụi nó bu lại như ruồi, nhục thật.
Thấy rõ là thực trạng XH là do nguyên nhân nào.
 
Hạng D
7/11/12
1.534
2.738
113
Bác này lâu lắm mới có còm e thích.
Đúng là nên có 1 số vừa cứu hộ, vừa bảo vệ an ninh, chống hành hung, cướp giật,...giống như 911 cũa Mẽo í.
Đường dây liên tục 24/7, có người trực có trách nhiệm. Nó có trách nhiệm cử đội CS hay đội cứu thương hay cả hai hoặc thêm đội cứu hỏa hay đội gì đó tùy tình hình lúc đó.
E xem film "The call" nói về nghề trực 911 này, rất hay.
Ở ziệt lam. Gọi lên báo tai nạn nó éo nghe đâu. Cháy nhà mà hổng có phong bì nó còn hổng thèm cứu huống chi tai nạn.