Máy bay này cần gì nhiên liệu hả bácLái máy bay bà già, cấm tắt máy ...
Em cũng nghĩ là do sóng điện thoại. Nhiều bài báo nói về vấn đề này rồi màChắc do sóng điện thoại cụ ạ
Gay nhỉ, cái này phụ thuộc vào nhận thức của mỗi người.
Anh tắt máy, ngộp -> bị mấy người trên xe chửi chết mẹ.
Nhiều bác tài không tắt máy, trong xe mát lạnh -> bị mấy người trên xe chửi te tua, có anh hôm sau nhận quyết định thanh lý hợp đồng.
Ây zà...
Khách trên xe là ai mà chửi bác?
Đừng vì cái tiện cho mình mà bỏ qua các nguyên tắc an toàn nha bác! Trước khi đổ xăng bác cứ nói rõ cho hành khách trên xe "Vì lý do an toàn, xe phải tắt máy trong vòng 5 phút, mong quí vị thông cảm" thì éo có thằng khách nào dám có ý kiến gì chứ đừng nói dám chửi bác![]()
Dạ, sếp hay đối tác của sếp trên xe không vui thì 10 thằng lái xe cũng cho ra đường, thay được hết. Chết cháy thì xui lắm mới bị, mất việc thì rành rành vợ ko cho vô nhà.
Cũng như biết thực phẩm bây giờ không an toàn, nhưng đành ăn vì ung thư 10 năm sau, còn đói thì lăn ra chết queo liền.
Cũng tự an ủi có gì thì có sếp và các bạn sếp chết chung cũng vui.
Sếp mà ý thức an toàn kém thì bác bỏ sớm cũng tốt chứ sao!Dạ, sếp hay đối tác của sếp trên xe không vui thì 10 thằng lái xe cũng cho ra đường, thay được hết. Chết cháy thì xui lắm mới bị, mất việc thì rành rành vợ ko cho vô nhà.
Cũng như biết thực phẩm bây giờ không an toàn, nhưng đành ăn vì ung thư 10 năm sau, còn đói thì lăn ra chết queo liền.
Cũng tự an ủi có gì thì có sếp và các bạn sếp chết chung cũng vui.![]()
Sếp kiểu này thì cũng đừng hy vọng lo Bảo hiểm XH, y tế tốt cho nhân viên. Em dám cá!
Con bản thân người tx phải ý thức là minhf là người chịu trách nhiệm cho an tìan của tất cả hành khách ngồi trên xe và cả vật chất con xe. Tx có toàn quyền để đảm bảo an toàn cho hk và phương tiện, ai ko đồng ý thì xin mời xuống xe.
Nói vậy có ly thuyết quá ko? Bác cứ nhìn a pilot xử hành khách lộn xộn là biết rồi!
Mỗi người một nhận thức bác ơi.Dạ, sếp hay đối tác của sếp trên xe không vui thì 10 thằng lái xe cũng cho ra đường, thay được hết. Chết cháy thì xui lắm mới bị, mất việc thì rành rành vợ ko cho vô nhà.
Cũng như biết thực phẩm bây giờ không an toàn, nhưng đành ăn vì ung thư 10 năm sau, còn đói thì lăn ra chết queo liền.
Cũng tự an ủi có gì thì có sếp và các bạn sếp chết chung cũng vui.![]()
Người ta bỏ tiền túi ra mua xe muốn làm gì thì tùy, hậu quả tự gánh.
Còn mình chạy hợp đồng chở các sếp nó khác, ngoài những nguyên tắc an toàn còn miếng cơm manh áo nữa mà.