Vấn đề là bác có đu bánh mì hôm, 1 buổi gặp 5-6 trạm chịu sao nổiDân tỉnh như em, ra đường xui xẻo gặp xxx, cảm thấy yếu thế thì cứ đút bánh mì cho xong. Nhịn một xíu có lẽ sẽ an toàn cho bản thân và gia đình ngồi sau xe. Đọc nhiều bài rồi, thấy xxx bây giờ giang hồ quá....bùn.
Nếu thế thật thì tùy cơ ứng biến thôi bác à.Vấn đề là bác có đu bánh mì hôm, 1 buổi gặp 5-6 trạm chịu sao nổi
Cuối tuần trước em đã có dịp chạm mặt với "xe ôm bất bình" và xém bị ăn đòn. Chuyện dài dòng em ko tiện kể, với có quen biết nên được dàn xếp êm xuôi nhưng giờ hoàn toàn bất mãn với lực lượng xxx. Em tham gia OS từ cuối năm 2012, rất chăm theo dõi các bài về xxx, rất hâm mộ các bác chiến với xxx, em cũng chiến vài lần với các xxx trẻ và ko mất bánh mì. Nhưng sau chuyện tuần rồi em thấy việc khiếu nại của anh em OS giống như "con kiến kiện củ khoai" và rồi đâu cũng vào đấy, như tên xxx bắt bậy em vẫn lởn vỡn như chưa hề có chuyện gì xảy ra, làm em vừa bực vừa nản.
P.S. Về thằng xe ôm thì em ko có bỏ qua đâu, đang canh me xử hội đồng nó đây.
P.S. Về thằng xe ôm thì em ko có bỏ qua đâu, đang canh me xử hội đồng nó đây.
vậy là cướp rồi chứ CAGT cccj nữa???fan XXX nhiều lắm, gần như chốt đêm nào cũng có,các bác đi đường cẩn thận