Có đó bác tuy ko quy mô như cúng cô hồn nhưng vẫn có vài 3 thanh niên lỡn vỡn sau khi gân nữa nhang nó lại hỏi chủ nhà cúng hachắc là đến cúng cô hồn thì mới thế cho có phong trào thui chứ mình cúng cái xe thì e nghĩ chả đứa nào thèm hốt đâu ạ, tại vì nó ko có...đông vui![]()
có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà Bác. Em thì xe mới lần nào cũng cúng (trước cúng sau hưởng mà Bác), làm con gà + cháo, miếng heo quay + bánh hỏi, dĩa trái cây, hoa. Làm thêm vài thùng Ken mời anh em hàng xóm chia sẽ niềm vui với mình..sau đó hàng năm chỉ cúng 2lần: Mùng 3 tết và 16/7AL.
Cúng mùng 2 với 16 đó bác, đề máy, mở đèn lên. Thường xe kinh doanh mới cúng, xe riêng em ít thấy người cúng. Gần nhà em xe ôm, xích lô người ta cũng cúng nữa.
vấn đề này do tâm linh thôi! khi cúng xong trong lòng thấy nhẹ nhỏm, tạo sự vững tin khi lái! suốt ngày chạy ẩu và say xỉn khi lên xe thì có cúng hàng ngày cũng không thánh nào phù hộ nổi.
bác cho xin bài cúng luôn cho đầy đủ.có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà Bác. Em thì xe mới lần nào cũng cúng (trước cúng sau hưởng mà Bác), làm con gà + cháo, miếng heo quay + bánh hỏi, dĩa trái cây, hoa. Làm thêm vài thùng Ken mời anh em hàng xóm chia sẽ niềm vui với mình..sau đó hàng năm chỉ cúng 2lần: Mùng 3 tết và 16/7AL.