Quan điểm của mỗi người thôi, công ty em không bao giờ có cúng kiến vào bất cứ ngày nào trong năm, nhưng mùng 2, 16 anh em tài xế muốn cúng xe thì không cấm, như vậy anh em cảm thấy vững tin hơn khi ôm vô lăng cũng tốt thôi.
đúng rồi bác, mẹ em còn bắt phải mua xe màu trắng cho hợp mạng, phải đúng tháng 12 âm lịch mới cho mang xe về, các cụ kĩ lắm ạLúc em mua xe Mama còn coi ngày tốt để mang xe về nhà nữa![]()
em còn tính lên chùa xin vài cái thẻ bình an dán sau gương hậu cho nó an tâm hơnQuan điểm của mỗi người thôi, công ty em không bao giờ có cúng kiến vào bất cứ ngày nào trong năm, nhưng mùng 2, 16 anh em tài xế muốn cúng xe thì không cấm, như vậy anh em cảm thấy vững tin hơn khi ôm vô lăng cũng tốt thôi.
Xe mới mua về từ nhà sản xuất, nó trinh nguyên trong sạch, có mẹ gì mà cúng? Hãy lôi 1 con chó lên xe cắt tiết, rồi sau đó hàng ngày sắm xôi gà cúng oan hồn của nó, để nó phù hộ cho.em còn tính lên chùa xin vài cái thẻ bình an dán sau gương hậu cho nó an tâm hơn
Bác chủ ơi bác chủ. Xe bác có cúng cẩn thận, có kỹ tới đâu đi chăng nữa. Cái xui nó tới, em hỏi bác có đở được ko? muốn hiểu về tâm linh hãy hiểu đến tận cùng. Còn hiểu theo kiểu của bác là chưa tới rồi. Cần gì alo em, em chứng minh cho bác thấy.
dạ đúng rồi anh chủ ơi, nên cúng cẩn thận ạ , có thờ có thiêng thôi ạ. ra đường gặp nhiều trường hợp mình không tận mắt thấy nhưng vẫn cứ xảy ra thôi ạ.
Dạ đấy gọi là tiền mua thứ gọi là "cảm giác an toàn" bác ạxe e hôm bữa mới lấy được nhạc phụ nhạc mẫu gọi đem xe về ông thầy nổi tiếng dưới Gò Công cúng, cúng khoảng 1 tiếng, vật tư gồm 6 xấp giấy cúng, tổng cộng ổng lấy 1.5 triệu, đậu xanh rau má kiếm tiền dễ thật