Thảo Luận Chung Vấn đề với taxi Vinasun

Hạng B2
28/8/12
143
5
16
39
QBT
Re:Đậu xanh rau má taxi Vinasun

[Leo nói:
]

Bác bớt nóng. Trường hợp này ae gặp rất nhiều. Gọi tổng đài thì toàn 1 chùm bọn nó bao che cho nhau cả thôi. Taxi đâu phải xe của nó, chạy phứa phựa đụng đâu bảo hiểm đó nên tài taxi có tiếc đâu.
Đúng là không phải xe của tụi nó,nhưng bị hư trấy xước gì thì cũng vẫn bỏ tiền ra sửa bác ah,không có thằng bảo hiểm nào lo đâu bác...BÁc nên trải nghiệm thực tế giống anhbocau chừng 2 tháng thui bác hiểu ah ,hehehe
 
Hạng D
14/8/11
4.259
93.259
113
Re:Đậu xanh rau má taxi Vinasun

Nhà em ở gần VNS. TX một thời đậu đầy trước nhà. Các bác tài chơi bài, nói tục, chửi bậy, đánh nhau , giành khách, phóng ẩu.... đủ cả. Tài với nhau họ cũng phang nhau giành khách chảy máu đầu thì khó yêu cầu họ tử tế với người đi đường được! Chuyện chế chỉnh đồng hồ thì thường ngày ở huyện ! Cách đây vài năm, có việc lên sân bay, em bắt TX VNS ( cứ nghĩ, chắc họ đậu suốt trước cửa nhà mình thì .... cũng nể mũi chút chút ) vậy mà khi xuống nhìn đồng hồ em nản luôn.!!:mad:. Lúc về, em bắt hãng khác, đường hai chiều nên em yêu cầu chạy đúng hành trình như lúc đi... xuống xe trả tiền bằng 2/3 tiền lúc đi!!!???!!!... Hãng nào thì cũng có tài nọ tài kia... nhưng VNS thì em vái cả nón!!!!
Rất thông cảm với anh em TX!! Vì áp lực cuộc sống, áp lực tiền khoán, và cả những căng thẳng của giao thông Việt nam!! Tuy nhiên cũng không thể lý do nào biện minh cho việc chạy ẩu, giành đường..không trả đồ để quên ... và những hành động sai trái khác được.
Chạy xe trên đường, em tự bảo mình khi gặp TX ( tất cả các hãng ) thì cứ coi như gặp TRÂU BÒ TRÊN ĐƯỜNG LÀNG... mình sẽ nhẹ chân ga, rà chân thắng, tránh hết sức ( trâu bò đi dường làng thì làm gì có luật hả các cụ )... nhờ vậy nên cũng ít bức xúc!!! Các cụ thử theo em xem có giảm đau đầu tý nào không nhé!!!
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
8/7/11
698
140
43
Q7
Re:Đậu xanh rau má taxi Vinasun

traunuoc nói:
Tính ra ông Mai Linh làm ăn uy tín hơn ah
Mình cũng nghĩ như bác tài xế taxi Mai Linh về đạo đức tốt hơn VinaSun, nghe đâu là vấn đề xét tuyển vào của Mai Linh chặc chẽ hơn
 
Hạng F
14/9/04
9.928
33.409
113
Q3
Re:Đậu xanh rau má taxi Vinasun

MAI Linh rất ít khi thấy đón khách ở bên trái đuờng , các bác để ý xem
 
Hạng C
13/9/08
516
5.014
93
Re:Đậu xanh rau má taxi Vinasun

Thấy bác chủ chỉ bức xúc cái thái độ thôi! mình thấy tài xế taxi nào cũng ẩu hết á, mình đi cẩn thận hơn là tốt nhất, còn nên gắn camera hành trình và bị nặng là xuống bắt tại chỗ đụng nhau nhé chứ qua 1 đoạn thì nhiều cái khó lắm, bảo hiểm, công an....
Theo em nên xử lý như sau (sau 1 số lần bị trận):
-Nếu nhẹ thỏa thuật tấp vô lề, nhớ lấy bằng lái xe hay đăng kiểm của xe gây lỗi ngay nhé (không lấy CMND).
- Bị nặng để đó luôn gọi BH, CA liền...
 
Hạng D
15/6/11
4.633
834
113
42
Re:Đậu xanh rau má taxi Vinasun

Em chạy ngoài đường cũng ghét taxi lắm. Tuy nhiên khi ngồi taxi thì thấy các bác tài cũng dễ thương. Ko hiểu sao họ chạy ẩu như vậy chứ???
 
Hạng F
26/3/11
6.056
6.729
113
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
Re:Đậu xanh rau má taxi Vinasun

Hôm trước, có thằng Ta xi xím húc đít xe em, nó đi vios, nên em ko ngán. Taxi toàn tụi mất dạy, ko mất dạy nhưng chạy Taxi vài năm thành mất dạy hết các bác à.
 
Hạng B2
30/7/11
254
258
43
Re:Đậu xanh rau má taxi Vinasun

Em mới ép thằng tài xế taxi ML gân nhà e. Em ép nó sát con lươn định cầm ống sắt xuống quất rồi. Vợ e cản lại chứ k nó tiêu với e rồi. Bà me thấy nó chạy thấy ghét thật, cúp đầu xe e vào len nữa chứ.
 
6/8/12
254
120
93
Re:Đậu xanh rau má taxi Vinasun

Sáng nay em chạy xe đi làm. Đường thì đông mà 1 chú taxi Vinasun chạy sau xe em cứ nhấn kèn liên tục. Một lát tới ngã tư, đèn xanh còn 5-6 giây gì đó, nếu em đạp rướn thì chú taxi cũng đu theo em qua luôn. Nhưng em thấy ghét nên cố tình rà thắng cho chậm lại. Chú taxi càng bấm kèn inh ỏi hơn. Chờ khi đèn còn 1-2 giây em vọt ga chạy qua ngã tư luôn. Chú taxi đu theo không kịp nên bị dòng xe máy chiều kia cúp đầu. Em liếc kính chiếu hậu nhìn mặt chú thấy hài đíu chịu được:D. Haha, đáng đời thằng ngu quen thói giành đường lấn tuyến