Re:Đậu xanh rau má taxi Vinasun
Đâu chỉ có taxi Vinasun mới chạy kiểu đó đâu. Tối hôm thứ 4 vừa rồi trên dường ra TSN đón bà già, vừa qua ngã 4 Bảy Hiền em bị 1 thằng taxi Mai Linh qua mặt bên trái em rồi cúp đầu trước xe em mà cũng chẳng có signal gì hết làm em phải thắng gấp, may mà phía sau không có xe nên không sao.
Đâu chỉ có taxi Vinasun mới chạy kiểu đó đâu. Tối hôm thứ 4 vừa rồi trên dường ra TSN đón bà già, vừa qua ngã 4 Bảy Hiền em bị 1 thằng taxi Mai Linh qua mặt bên trái em rồi cúp đầu trước xe em mà cũng chẳng có signal gì hết làm em phải thắng gấp, may mà phía sau không có xe nên không sao.
Re:Đậu xanh rau má taxi Vinasun
Tài xế taxi là chuyên cúp đầu giành đường. Em chạy xe luôn giữ khoảng cách an toàn với xe trước. Thế mà kiểu gì cũng có chú taxi ráng chen vào
. Mới đầu em cũng thấy khó chịu. Sau nghĩ lại mấy ảnh chạy xe suốt ngày cực khổ ngoài đường mà 1 tháng kiếm được có 5-7 triệu. Ở cái đất SG này mà có 5-7tr 1 tháng để nuôi vợ con thì hơi bị căng. Trong cuộc sống ảnh đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi, thôi nhường ảnh chút xíu vậy
Tài xế taxi là chuyên cúp đầu giành đường. Em chạy xe luôn giữ khoảng cách an toàn với xe trước. Thế mà kiểu gì cũng có chú taxi ráng chen vào

Last edited by a moderator:
Re:Đậu xanh rau má taxi Vinasun

Ờ suy nghĩ như bác cho nó nhẹ đầu.HappyGuyReincarnated nói:Tài xế taxi là chuyên cúp đầu giành đường. Em chạy xe luôn giữ khoảng cách an toàn với xe trước. Thế mà kiểu gì cũng có chú taxi ráng chen vào. Mới đầu em cũng thấy khó chịu. Sau nghĩ lại mấy ảnh chạy xe suốt ngày cực khổ ngoài đường mà 1 tháng kiếm được có 5-7 triệu. Ở cái đất SG này mà có 5-7tr 1 tháng để nuôi vợ con thì hơi bị căng. Trong cuộc sống ảnh đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi, thôi nhường ảnh chút xíu vậy
![]()
Re:Đậu xanh rau má taxi Vinasun
Nghĩ theo hướng tích cực như Bác này cho đời thêm vui đi các Bác ơi.HappyGuyReincarnated nói:Tài xế taxi là chuyên cúp đầu giành đường. Em chạy xe luôn giữ khoảng cách an toàn với xe trước. Thế mà kiểu gì cũng có chú taxi ráng chen vào. Mới đầu em cũng thấy khó chịu. Sau nghĩ lại mấy ảnh chạy xe suốt ngày cực khổ ngoài đường mà 1 tháng kiếm được có 5-7 triệu. Ở cái đất SG này mà có 5-7tr 1 tháng để nuôi vợ con thì hơi bị căng. Trong cuộc sống ảnh đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi, thôi nhường ảnh chút xíu vậy
![]()
Re:Đậu xanh rau má taxi Vinasun
Chia buồn cùng bác! Tụi taxi thóat đc thì sẽ tìm mọi cách để chối! Giống như khi phát hiện khách vừa để quên đồ thì chạy 1 đọan ngắn bấm đồng hồ coi như có khách, đi khoảng 1km nữa thì bấm coi như khách xuống rồi, vậy là lấy đc đồ mà không ai nói đc!
Chia buồn cùng bác! Tụi taxi thóat đc thì sẽ tìm mọi cách để chối! Giống như khi phát hiện khách vừa để quên đồ thì chạy 1 đọan ngắn bấm đồng hồ coi như có khách, đi khoảng 1km nữa thì bấm coi như khách xuống rồi, vậy là lấy đc đồ mà không ai nói đc!