Cái này còn đỡ, mới hồi chiều gặp 1 chiếc Innova biển 65 chạy trên ĐBPhủ khúc vừa qua vòng xoay với Lý Thái Tổ, em tà tà chạy theo đồng hương miền Tây vì em đi xe biển 67, hai xe đang đi lane giữa thì nó rà thắng rồi dừng hẳng lại, em tưởng nó né xe máy hay trẻ em gì đó nên cũng dừng theo.
Thấy dừng lâu quá em nhan trái vào lane trong vượt vì nghĩ xe nó bị hư. Bà mịa mới chuẩn bị vượt nó quẹo trái cái vèo từ lane giữa vào cái hẻm lớn trên ĐBP. Giờ em mới hiểu nãy giờ cái thằng đầu đất đó dừng xe ở lane giữa để xem địa chỉ cái hẻm đúng ko để quẹo vào. Ko nói nên lời với nó luôn, chắc nó nghĩ đang đi 2B chứ ko phải 4B.
Thấy dừng lâu quá em nhan trái vào lane trong vượt vì nghĩ xe nó bị hư. Bà mịa mới chuẩn bị vượt nó quẹo trái cái vèo từ lane giữa vào cái hẻm lớn trên ĐBP. Giờ em mới hiểu nãy giờ cái thằng đầu đất đó dừng xe ở lane giữa để xem địa chỉ cái hẻm đúng ko để quẹo vào. Ko nói nên lời với nó luôn, chắc nó nghĩ đang đi 2B chứ ko phải 4B.
Sống ở thiên đường nên nó vậy đó bác hahaCái này còn đỡ, mới hồi chiều gặp 1 chiếc Innova biển 65 chạy trên ĐBPhủ khúc vừa qua vòng xoay với Lý Thái Tổ, em tà tà chạy theo đồng hương miền Tây vì em đi xe biển 67, hai xe đang đi lane giữa thì nó rà thắng rồi dừng hẳng lại, em tưởng nó né xe máy hay trẻ em gì đó nên cũng dừng theo.
Thấy dừng lâu quá em nhan trái vào lane trong vượt vì nghĩ xe nó bị hư. Bà mịa mới chuẩn bị vượt nó quẹo trái cái vèo từ lane giữa vào cái hẻm lớn trên ĐBP. Giờ em mới hiểu nãy giờ cái thằng đầu đất đó dừng xe ở lane giữa để xem địa chỉ cái hẻm đúng ko để quẹo vào. Ko nói nên lời với nó luôn, chắc nó nghĩ đang đi 2B chứ ko phải 4B.
đời ai cũng biết điều thì còn gì là đời và xã hội bác ơi........đèn xanh còn 2 giây mà lỡ vô ngã tư xe đông nên đầu xe cán lên vạch đi bộ tức chỉ nhích chút xíu so với vạch vì còn 50% xe còn dưới thôi em dừng laị cho dòng người qua....anh chừng 40 lại đập cái bể kính hậu........không tức anh xxxxx lại lập biên bản...em bảo anh cũng thấy tui dùng lại mà xxxxx anh đậu sai........................đi đường trường mình lái yếu nên đi đúng tốc độ chạy đúng lane và an toàn thì em nhan phải cho qua không thì em không cho ....vậy mà lên ép xe em chửi bới em..........................hổ báo với nhau làm gì, em nghĩ xuống nói nhỏ nhẹ thì em nghĩ xe này đậu chỗ khác liền.......vì xác suất đi xe hơi mất lịch sự rất ít.........chia sẽ
Đường 1 chiều mà nhà ở lề trái thì mệt nhỉ. Lở bề ngang đường rộng mà hành lý nặng hoặc 3,4 trẻ phải dắt qua đường đông thì cũng không ổn chút nào.
Trời tưởng thả vợ con xuống rồi đi chứ ai dè thả xuống rồi chạy qua bên kia đậu =.= sao ngay từ đầu ko đậu bên lề phải rồi cả nhà đợi đèn đỏ vắng xe rồi cùng đi bộ qua. Thiệt là bó tay
Attachments
-
146,4 KB Đọc: 83
Xin cho em cái luật ý để em mở rộng tầm nhìn.Cái này là do bất hợp lý của luật GTDB VN. Ở Tây luật ghi: trên đường một chiều nếu không có biển cấm dừng/đỗ, xe được phép dừng, đỗ cả hai lề đường theo chiều lưu thông với điều kiện bề rộng lòng đường còn lại tối thiểu 3.5 m. Việc hạn chế chỉ cho dừng, đỗ xe một lề( bên phải) gây phiền hà cho những người có nhu cầu xuống hoặc có nhà ở bên đối diện. Phát sinh việc di chuyển băng qua đường (cùng hành lý, trẻ em....), là nguyên nhân tiềm ẩn tai nạn GT, giảm bớt số lượng xe có thể đỗ trong khu vực.
Ở VN không co quy định vậy nên gây trở ngai giao thông do có xe dừng lề trái làm cho các xe khác không dám vượt- sợ phạm luật
Bác xem:Công ước Viên, ARTICLE 23, Standing and parking, Mục 2(ii):Xin cho em cái luật ý để em mở rộng tầm nhìn.
(ii) On one-way carriageways, authorize standing and parking on the
other side as well as or instead of on the side appropriate to
the direction of traffic;
Các nước thành viên đều cụ thể hóa nội dung trên trong luật của nước mình.
Thậm chí xe có thể dừng, đỗ ở giữa đường tại những vị trí đặc biệt có "đánh dấu" ( tín hiệu GT))