Em thường xuyên nhường đường cho người đi bộ, và hầu hết đều nhận được 1 nụ cười hay 1 cái gật đầu chào cảm ơn. Một số người được mình nhường ban đầu còn có ánh mắt ngạc nhiên, sau đó là 1 nụ cười.
Mình cứ xử sự đúng cách, có văn hóa, sẽ được nhận những điều tương đương
Mình cứ xử sự đúng cách, có văn hóa, sẽ được nhận những điều tương đương
Giờ tài ML đc training bài bản hơn các hãng khác.Sáng nay đi được một bác Taxi MaiLinh nhường đường khi em đang xinhan chờ quẹo trái.
Hơi bất ngờ, có chút lúng túng vì trước giờ khi thấy Taxi em toàn thấy chạy ẩu, chèn ép, ra vào bất tử.
Tự nhiên thấy mình vui hẳn ra, cảm thấy trên những nẻo đường vội vã xuôi ngược mình không cô đơn, không đơn độc trên mảnh đất hình chữ S này.
Cảm ơn các bác, cảm ơn mọi người. Chúng ta hãy kiên định con đường đang đi vì một Việt Nam tươi sáng
Nhiều lúc em nhường mà người ta ko chịu qua =]]
Mình thường đi ML mỗi tuần đều ưng ý!
Nếu bác nhường cho xe nào mà sau đó họ hazard 2-3 cái là họ...cảm ơn bác đã nhường đó. Em thường làm vậy, nhưng không biết xe sau họ có biết đó là lời cảm ơn của em không, nhưng em vẫn làm, để sau này nếu biết họ cũng sẽ thấy hài lòng vì sự nhường đường của họ được cảm ơn!Sáng nay đi được một bác Taxi MaiLinh nhường đường khi em đang xinhan chờ quẹo trái.
Hơi bất ngờ, có chút lúng túng vì trước giờ khi thấy Taxi em toàn thấy chạy ẩu, chèn ép, ra vào bất tử.
Tự nhiên thấy mình vui hẳn ra, cảm thấy trên những nẻo đường vội vã xuôi ngược mình không cô đơn, không đơn độc trên mảnh đất hình chữ S này.
Cảm ơn các bác, cảm ơn mọi người. Chúng ta hãy kiên định con đường đang đi vì một Việt Nam tươi sáng
Nhiều lúc em nhường mà người ta ko chịu qua =]]
Nên có nhiều bài như thế này, chứ xem hổ báo hoài nản lắm lắm ah!
Bình thường nếu em xin vượt mà ng ta nhường thì em bấm cho cái gạt nước sau quơ qua quơ lại mấy cái để cám ơn ng ta sau khi vượt lên. Còn 2 xe chạy ngược hướng nếu có hỏi đường hay họ cảnh báo mình gì đó thì em giơ nút like lên vô lăng để cám ơn. Mà nhiều khi xẹt qua nhanh quá ko kịp like =]]Nếu bác nhường cho xe nào mà sau đó họ hazard 2-3 cái là họ...cảm ơn bác đã nhường đó. Em thường làm vậy, nhưng không biết xe sau họ có biết đó là lời cảm ơn của em không, nhưng em vẫn làm, để sau này nếu biết họ cũng sẽ thấy hài lòng vì sự nhường đường của họ được cảm ơn!
Copy y chang nôi dung qua báo khác và giật tít: "Em bé cảm kích khi được bác tài xe hơi nhường đường".Giật tít "Lái xe sững sờ khi được khách bộ hành gật đầu cảm ơn vì nhường đường".
Thật mát lòng vì vẫn còn thế hệ nít tiếp nối, mong con bé này giữ gìn được điều này để nhiều người già đầu thấy mà học hỏi