Mình cũng là một tài mới, đọc được nhiều bài chia sẻ cách lái xe của Người Nhật trong đó có cách cảm ơn khi được nhường đường bằng cách bấm hazard một lần, thiết nghĩ đó cũng là một cách thể hiện văn hóa giao thông, người nhường đường cũng sẽ có cảm giác dễ chịu hơn trong thời buổi nhiễu nhương này. Luật thì không bắt buộc nhưng mong là anh em OS chúng ta làm thành lệ, và có thể đó cũng là cách nhìn ra nhau cùng là OS. Thanks Các Bác quan tâm !
em thì chỉ cần giơ tay thẳng lên chào 1 cái là ok ah..
vì...nhìu người còn ko hiểu hết cái đèn hazard để làm j
Mình cũng là một tài mới, đọc được nhiều bài chia sẻ cách lái xe của Người Nhật trong đó có cách cảm ơn khi được nhường đường bằng cách bấm hazard một lần, thiết nghĩ đó cũng là một cách thể hiện văn hóa giao thông, người nhường đường cũng sẽ có cảm giác dễ chịu hơn trong thời buổi nhiễu nhương này. Luật thì không bắt buộc nhưng mong là anh em OS chúng ta làm thành lệ, và có thể đó cũng là cách nhìn ra nhau cùng là OS. Thanks Các Bác quan tâm !
Cám ơn, từ phổ thông của những người văn minh lịch thiệp, họ dùng cả khi việc chưa đến mức cảm ơn. Nay người văn hóa ít dùng lắm.
Từ mà moik người cần lúc này là Xin lỗi, chỉ thế thôi có thể cứu được mình đấy. Nghe xin lỗi giờ cũng hiếm.
Quan trọng là khi qua rồi người ta chỉ thấy đít xe Bác thôi, làm sao giơ tay chào được. Hì.em thì chỉ cần giơ tay thẳng lên chào 1 cái là ok ah..
vì...nhìu người còn ko hiểu hết cái đèn hazard để làm j
Quan trọng là khi qua rồi người ta chỉ thấy đít xe Bác thôi, làm sao giơ tay chào được. Hì.
đọc ko kĩ... ý bác là mình xin đường để vượt, xe trước nó chuyển làn cho mình vượt đó ah.
giống bác @phantan nói...
bây giờ XIN LỖI vì mình sai còn hiếm nữa là huống chi CẢM ƠN vì hành động của người khác.
Đúng rồi Bác, kể cả khi rẽ ngã ba, ngã tư cũng thế, vì đang rẽ mà giơ tay chào thì nguy hiểm lắm, có lúc thấy xe nhường đường , đến khi mình qua rồi, người ta lại ở phía sau mình, có một cảm giác ngại ngại sao ấy, mà chẳng biết phải làm sao để "Thanks" một cái. Hi.đọc ko kĩ... ý bác là mình xin đường để vượt, xe trước nó chuyển làn cho mình vượt đó ah.
giống bác @phantan nói...
bây giờ XIN LỖI vì mình sai còn hiếm nữa là huống chi CẢM ƠN vì hành động của người khác.
Nếu phổ biến điều này, ai cũng hiểu "chớp chớp" cái là "Thanks" thì người được nhường đường cũng đỡ áy nái, người nhường đường cũng cảm thấy vui vui.
Ở XH Thiên Đình này (gặp nhao cuối năm nối thế) thì hai cụm tự XIN LỖI và CẢM ƠN là xa xỉ, còn đấm đá với tranh giành là cơm bữa.Thôi thì kệ cmn để mà sống! 
