đôi khi cũng hơi bực khi nhường 2 lần...xe chạy lane trong xin nhập lane trái mình nhường 1 lần vào chạy trước mình chưa đầy 10 m thì quay đầu....mình thì bị bác chạy sau kèn in ổi...hic!
Trẻ em Nhật cám ơn sau khi qua đường. Em nghĩ cái này đã được giáo dục từ trường học. Còn ở VN thì học trong trường xong vẫn toàn vô giáo dục. Toàn là "Đường lên đỉnh Olympia" viển vông.
Trẻ em Nhật lễ phép...Còn tài xế Nhật có 1 cử chỉ rất hay khác hẳn với người Việt Nam rất là chụp giựt với thời gian!
Em nghe nói giao thông bên Nhật gần như không có road rage. Không biết có thật ko.Trẻ em Nhật lễ phép...Còn tài xế Nhật có 1 cử chỉ rất hay khác hẳn với người Việt Nam rất là chụp giựt với thời gian!
Các bác tài Vietnam không chuyển lane như clip này thì cũng ít gây kẹt xe....
Em toàn cho hazard chớp 2 lần ! không biết xe vừa nhường mình có hiểu hay không nhưng mổi lần làm hành động ấy em tự thấy mình nhẹ lòng !
( chớp 2 lần hazard là em học theo tây vì thấy họ làm thế, hì hì )
( chớp 2 lần hazard là em học theo tây vì thấy họ làm thế, hì hì )
Tuyệt vời phải không Bác, em chỉ nghĩ, còn Bác có ví dụ minh họa thật sinh động, thanks Bác nhiều, mong mọi người đều hiểu và làm như vậy. Chắc chắn sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Bắt đầu từ 1:00 nhé các bác.
không chỉ trên đường, người ta còn cảm ơn người bán hàng khi mua được hàng, cảm ơn phục vụ khi nhận được món ăn, cám ơn ngay trong gia đình giữa bố, mẹ, con... còn mình thì bảo khách sáo không cần rồi dần dần quên luôn mất từ cảm ơn