Hạng D
23/8/15
1.777
28.059
113
56
Có những việc tuy nhỏ nhưng kg có sự giáo dục của gia đình và xã hội, nó trở thành một cái thứ hỗn độn, khó coi.
Điển hình là việc đi thang máy. Điều cơ bản là cần phải nép qua 2 bên để cho người bên trong ra hết rồi thì mới đi vào. Hoặc người nào đến thang máy chờ trước thì người sau hãy đừng chen ngang. Thế mà nhan nhản khắp nơi đều gặp cảnh chen chúc tranh nhau vào thang máy, khi người bên trong chưa kịp đi ra. Trong số này có rất nhiều cô cậu ăn mặc rất bảnh bao và hợp thời trang.
Chung cư thật sang, trung tâm mua sắm hoành tráng, lại phải chịu đựng một số đông với văn hoá quá cùn. Thật đáng buồn thay!
 
Hạng D
12/10/12
2.429
95.765
113
Sao anh không đứng đó phân luồng rồi giải thích cho mọi người hiểu?
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
Giờ...ko có chuyện gì lớn...
Kệ mịa nó vậy.
 
F.A confirmed
Hạng C
18/9/14
641
49.040
93
Nó chen lát đầy cái thang máy, thấy sợ rơi ko dám vô luôn, đứng chờ tốp sau nó cũng chen, đứng sát thì cản đường người ra, móa giờ ra đường thật thà thành thua thiệt :(
 
Trùm Cứt
16/8/15
1.021
43.996
113
Nó chen lát đầy cái thang máy, thấy sợ rơi ko dám vô luôn, đứng chờ tốp sau nó cũng chen, đứng sát thì cản đường người ra, móa giờ ra đường thật thà thành thua thiệt :(
Rắm cho tụi nó phát :)
 
Hạng B2
14/2/11
209
449
83
Cứ AQ vậy
Cái kiếp nó còn phải bon chen thế, tội.
Mình nhàn nhã thư thả, sướng.
:)

Không thì cứ túm cổ nó ném ra, không thì thôi vậy, nhường nó chút cũng chả nhanh chậm thêm vài phút. Để tâm chen lấn chỉ thêm mệt nhọc bực tức hôi nách lây bệnh giảm thọ. ;)
 
Hạng D
25/11/07
2.121
70.439
113
Viện Nghiên Cứu
Do gia đình và giáo dục cả anh à!
Giờ thấy nản lắm!
Chiều về đường đông mà từ già trẻ nam nữ đều lấn hết lane ngược chiều dù có vạch liền hay phân cách mềm khi dừng đèn đỏ. Mình mà kg nhường thì chúng gầm gừ thiếu điều muốn ăn thịt mình luôn.