Chuyện này là chuyện dài nhiều tập, người có người này người khác anh chủ à. Đừng cầu toàn quá, đừng nghĩ ai cũng nghiêm chỉnh hết anh à, XH nó phải vậy có người này người kia.
Mà cái metro này đậu xe nguy hiểm lắm nghe các bác.
Người Việt mình được cái trước sau như một. Ở đâu cũng kiếm ra được những người rất thủy chung với kiểu đậu xe đấy. Thủy chung như màu tím.
Em không quơ đũa mà. Chỉ là đa số. Xe em cũng 51F mới đổi xe thôi. Nói vậy nhiều bác nhột nhỉ. Xe thì ai cũng lái được. Nhưng mấy ai trong số đó là lái tốt đâu. Ai cũng có sự khởi đầu, bỡ ngỡ, cũng lái kém mới dần có kinh nghiệm. Mọi người sẽ vui lòng thông cảm bỏ qua nhưng cũng đừng quá quắt quá, một người vì mọi người cái đã.Không nên vơ đũa nhé, tài già đổi xe hoặc tài già mới đủ tiền mua xe thì biển số là 51F thôi. Đánh đồng vậy thì không được.
Các bác nhiều khi chưa biết đầu đuôi tai nheo ra sao mà đã chưởi ầm lên rồi, nhiều khi phía trước có chướng ngại vật, metro an phú ở mấy gốc cột toàn bị đội bê tông nền lên có vào sát được đâu. Giống e hôm nay đi xem nhà mẫu, khi vào cổng hỏi bảo vệ đậu ở đâu, bv chỉ vào trong mà con đường đi vào nhỏ xíu, lúc đó e nghĩ vào trong có chỗ quay đầu, nào ngờ vào trong hết đường, de k được tiến k xong đành phải đậu luôn, lúc ra có 1 a đậu bên đối diện nói nãy giờ e chờ a hơi bị lâu, phải xin lỗi chứ k biết nói gì luôn
Công nhận tài cờ rờ vờ đậu xe ngứa mắt thặc. Nhưng chịu thôi, có chửi thì anh em ô ét nghe chứ hắn đâu có nghe. Mà do cái văn hóa không đồng đều nên có người nhiều tiền mà vẫn ngắn.
A nói cùn, nếu bị vướng ở trước mà phải thò đuôi phía sau, tốt nhất kiếm chỗ khác đậu, đừng làm phiền hoặc nguy hiểm tới ng khác.Các bác nhiều khi chưa biết đầu đuôi tai nheo ra sao mà đã chưởi ầm lên rồi, nhiều khi phía trước có chướng ngại vật, metro an phú ở mấy gốc cột toàn bị đội bê tông nền lên có vào sát được đâu. Giống e hôm nay đi xem nhà mẫu, khi vào cổng hỏi bảo vệ đậu ở đâu, bv chỉ vào trong mà con đường đi vào nhỏ xíu, lúc đó e nghĩ vào trong có chỗ quay đầu, nào ngờ vào trong hết đường, de k được tiến k xong đành phải đậu luôn, lúc ra có 1 a đậu bên đối diện nói nãy giờ e chờ a hơi bị lâu, phải xin lỗi chứ k biết nói gì luôn
các
các slot ở xa quá chừng chỗ, bác này thấy slot này gần cửa nên xông vô luôn, ví như bị vướng không vào được thì đi chỗ khác, đậu ra giữa đường như thế kia khi đối diện có xe đậu thì hết chỗ không thể chạy qua được!Các bác nhiều khi chưa biết đầu đuôi tai nheo ra sao mà đã chưởi ầm lên rồi, nhiều khi phía trước có chướng ngại vật, metro an phú ở mấy gốc cột toàn bị đội bê tông nền lên có vào sát được đâu. Giống e hôm nay đi xem nhà mẫu, khi vào cổng hỏi bảo vệ đậu ở đâu, bv chỉ vào trong mà con đường đi vào nhỏ xíu, lúc đó e nghĩ vào trong có chỗ quay đầu, nào ngờ vào trong hết đường, de k được tiến k xong đành phải đậu luôn, lúc ra có 1 a đậu bên đối diện nói nãy giờ e chờ a hơi bị lâu, phải xin lỗi chứ k biết nói gì luôn
Em là lái mới, nhưng hok bao giờ dám chạy chàng hảng, và thường xuyên ôm sát phân lane bên trái, luôn dòm chiếu hậu coi có làm phiền anh em phía sau ko vì mình đi chậm ae muốn vượt, sẳn sàng nhường khi ae có yêu cầu vượt, nhưng chăm chú ôm vô lăng thì có ạ !Cũng phải từ từ thì lái mới như em nó mới thành lái cũ như bác chứ ạ, vì thế đằng sau xe em dán 1 cái bảng : "Lái mới, mong a/c thông cảm" !Đa số mấy xe bảng số 51F này là mới biết lái. Gặp đầy đường phát chán. Biết là thông cảm cho lái mới nhưng vẫn bực vì nếu biết mình lái yếu thì lo nép vô lane trong cho người ta đi bên lane ngoài đi. Đằng này chạy chàng hảng giữa 2 lane hoặc chạy sát đường phân lane xe sau không thể nào qua được, xin vượt thì bình chân như vại, chuyển lane chạy lên nhìn thì thấy hắn đang chăm chú ôm vô lăng cứ nhìn phía trước như kiếm vàng rơi vãi. Mấy tên thầy dạy lái toàn dạy hư trò. Chất lượng thả nổi, có tiền là có bằng mà không nghĩ đến hậu quả sau này của xã hội.
Nhưng cũng xin bác độ lượng 1 chút, đừng quơ hết mấy anh em lái mới như em mà chửi như vậy, tội tụi em chớ !
Haha. Mình chỉ muốn nói những ai không làm được như bác thôi.Em là lái mới, nhưng hok bao giờ dám chạy chàng hảng, và thường xuyên ôm sát phân lane bên trái, luôn dòm chiếu hậu coi có làm phiền anh em phía sau ko vì mình đi chậm ae muốn vượt, sẳn sàng nhường khi ae có yêu cầu vượt, nhưng chăm chú ôm vô lăng thì có ạ !Cũng phải từ từ thì lái mới như em nó mới thành lái cũ như bác chứ ạ, vì thế đằng sau xe em dán 1 cái bảng : "Lái mới, mong a/c thông cảm" !
Nhưng cũng xin bác độ lượng 1 chút, đừng quơ hết mấy anh em lái mới như em mà chửi như vậy, tội tụi em chớ !