Còn mình thì chỉ mong ra đường các bác lái cũ đừng có chửi mình vì còn mới quá (mới 1000km/40 ngày thôi)Haha. Mình chỉ muốn nói những ai không làm được như bác thôi.
Đồng ý với bác. Nhiều ông thích ngụy biệnA nói cùn, nếu bị vướng ở trước mà phải thò đuôi phía sau, tốt nhất kiếm chỗ khác đậu, đừng làm phiền hoặc nguy hiểm tới ng khác.
Tôi đồng ý với anh.A nói cùn, nếu bị vướng ở trước mà phải thò đuôi phía sau, tốt nhất kiếm chỗ khác đậu, đừng làm phiền hoặc nguy hiểm tới ng khác.
chắc là tại vì Metro vắng quá, thành ra đỗ ngang dọc gì cũng đc. Đỗ xe kiểu này là do ý thức, chứ không phải mới lái như bác gì đó phán, chả lẻ mới lái thì không biết đỗ xe cho đúng ô?