Thảo Luận Chung Văn hóa đậu xe

hmq confirmed
Hạng D
26/5/08
2.401
2.337
113
HCM
Anh thông cảm.Lái mới nó vậy đó.Cũng giống mình lúc mới biết chạy.

Nhớ lúc mới biết chạy, toàn xào mấy lần, nhưng khi tắt máy, bước ra cũng khá ngay ngắn và nép về một phía (canh theo thân xe kế bên). Bãi xe cũng có vài tài mới, thậm chí là nữ, nhưng chưa bao giờ gặp kiểu này!
 
Hạng C
3/1/10
919
7.865
93
Anh thông cảm.Lái mới nó vậy đó.Cũng giống mình lúc mới biết chạy.

Anh đừng đánh đồng lái mới với bọn vô văn hoá như vậy, trừ khi anh cũng thế. Lái mới thì mất thời gian hơn thôi chứ không có chuyện không đậu cho thẳng (hoặc gần thẳng được). Còn đậu chỗ "không được đậu" thì là loại không não.

Vivo mấy tháng gần đây có thấy bảo vệ đi tuần, nhưng chắc vẫn ít. Em thì từ lâu rồi muốn nó cứ khoá mẹ bánh xe bọn đậu láo lại, chỉ cần ra về tự đi mà tìm ông giữ chìa khoá, chưa cần phạt.
 
  • Like
Reactions: hmq and tucson2009
Hạng D
30/3/05
2.353
16.882
113
Văn hóa đậu xe
Văn hóa đậu xe
Mình thích thì mình cứ dừng thôi, mặc ai bấm kèn thì kệ, đợi khi nào có cơm thì mình mới đi vì đói quá rồi.
 
Hạng D
30/3/05
2.353
16.882
113
Mấy thằng tài này bị chết não rồi
Cái này con tài lái, ko phải thằng tài bác ơi! Đậu cái kịch mua cơm, mua 1 hộp, chờ giao hàng xong mua tiếp 1 hộp nữa. Xe buýt bị chặn bấm còi in ỏi luôn.
 
hmq confirmed
Hạng D
26/5/08
2.401
2.337
113
HCM
Cái này con tài lái, ko phải thằng tài bác ơi! Đậu cái kịch mua cơm, mua 1 hộp, chờ giao hàng xong mua tiếp 1 hộp nữa. Xe buýt bị chặn bấm còi in ỏi luôn.

Cạn khô lời!