Hạng B1
15/12/16
57
114
33
34
Chào các bác, mấy hôm nay em đi vào sân bay khá nhiều - đây là bãi đỗ xe ga quốc tế, lần nào em vô cũng thấy cảnh tượng như vậy, hay cho văn hóa đỗ xe của mấy anh này, mấy bữa nay cận tết nên việc thiếu chỗ giữ xe là điều đương nhiên , nhưng hết chổ thì phải chấp nhận gửi xa đi xa ,đồng ý là ai cũng có việc, nhưng việc gì thì việc cũng phải nghĩ cho người khác, giờ đỗ kiểu này xe em ở trong mà có việc gia đình gấp không ra được giờ tính sao, chẳng lẽ đứng giữa đường la làng lên à, hay ủi luôn cho khỏe, đằng nào cũng không về được???
 

Attachments

Hạng F
13/9/07
7.050
50.423
113
A vô kêu bọn trật tự (hay gọi nhầm là an ninh) là có kèo thơm cho tụi bây kéo xe kìa. Nó sẽ điều xe kéo tới lôi tụi kia qua 1 bên và tính phí & phạt các kiểu. Giúp mấy ả có thêm thu nhập mà mình giải quyết đc vấn đề. Mà khả năng là xe kéo tới tự nhiên tài xế lòi mặt ra liền à.

Gởi bên bãi quốc nội mắc hơn tí nên a nào cũng gồng đậu lì bên quốc tế
 
Hạng D
17/10/15
1.007
5.479
113
Nhìn cảnh sân bay thế này nản quá, chắc đi xe ôm ra đón người thân rồi đi taxi về cho nhanh. Ủi nó thì xe mình cũng thương tích chẳng sướng gì, mà gặp cảnh này ức thật.
 
  • Like
Reactions: Ar Tran and Tohoa
Hạng C
24/6/10
512
3.908
93
Chào các bác, mấy hôm nay em đi vào sân bay khá nhiều - đây là bãi đỗ xe ga quốc tế, lần nào em vô cũng thấy cảnh tượng như vậy, hay cho văn hóa đỗ xe của mấy anh này, mấy bữa nay cận tết nên việc thiếu chỗ giữ xe là điều đương nhiên , nhưng hết chổ thì phải chấp nhận gửi xa đi xa ,đồng ý là ai cũng có việc, nhưng việc gì thì việc cũng phải nghĩ cho người khác, giờ đỗ kiểu này xe em ở trong mà có việc gia đình gấp không ra được giờ tính sao, chẳng lẽ đứng giữa đường la làng lên à, hay ủi luôn cho khỏe, đằng nào cũng không về được???
Ủi cho nó phát. Kê cái gối hay cái gì êm êm vào đầu xe mình ủn nhẹ vào đủ móp xe nó rồi de lại đậu như cũ. Vào uống cafe chờ thoy.
 
Hạng C
20/8/14
677
698
93
Nên mua 1 chiếc folklift (xe nâng) vô đây "dời non lấp bể" kiếm tiền chơi.
 
Hạng D
1/11/09
3.151
2.179
113
38
Bình Dương
Việt Kiều về nhiều quá, thân nhân đi đón nhiều quá, chỗ đậu lại hạn chế quá, văn hóa lại thấp quá!