Hạng C
4/3/04
652
1
18
Xì goòng
Em có nhiều người bạn khi đi xe thì cứ đóng cửa thật mạnh vào. Cứ tưởng chừng như ron cửa bị đứt ra luôn vậy. Xót ruột lắm. Đã nói nhiều lần mà vẫn vậy. Hồi xưa xe cũ thì mới phải đóng mạnh như vậy. Bây giờ xe mới chỉ cần vừa đủ thôi. Các bác biết nguyên nhân tại sao không?
 
Hạng C
8/11/05
626
6
18
Bán đảo Đông Dương
RE: Văn hóa... đóng cửa xe

Có 2 nguyên nhân đó bác :
1/ Giống như bác nói : họ đi xe củ - hồi xưa.
2. Họ đi thường xuyên xe Bim.
 
Hạng C
4/2/05
576
30
28
RE: Văn hóa... đóng cửa xe

Vì họ không có xe nên không biết xót bác ạ, còn những ai có xe rồi thì ít khi đóng đánh uỳnh một cái, trừ khi thù gì nhau.

Còn vụ nữa liên quan tới mở cửa xe:
Đỗ xe mà gần vỉa hè cao cao một chút, hoặc chẳng may có chướng ngại vật phía bên phụ mà tài xế không nhìn thấy, nhiều người mở cửa xe chẳng thèm ý tứ gì cả, cứ đẩy đánh bụp một phát, nhiều khi phía cạnh dưới của cửa cà vào vỉa hè mà buốt hết cả ruột.
 
RE: Văn hóa... đóng cửa xe

Chắc bạn của bác họ hay ngồi xe Đức rùi nên ngồi xe bác họ cứ....quen tay:D:D
Các dòng xe Đức thì có Audi và Volkswagen khi đóng cửa nghe phê nhất,cứ "pặp pặp" chắc nịch các bác ạ,hôm qua em xem film Transporter 2 thấy thằng diễn viên chính nó chạy em Audi A8 lúc xuống xe đóng cửa nghe "pặp" 1 cái em nghe phê vãi....![:D...Đúng là xe Đức!:)
Có lẽ bác nên dán qủa đề can "xin nhẹ tay" giống mấy bác xe tải hay dán ở cửa thui!
 
Hạng B2
11/12/04
304
0
16
Ha noi
RE: Văn hóa... đóng cửa xe

Khi đóng cửa xe nhẹ quá mà cửa không vào hết thì rất là quê vì sợ người xung quanh nghĩ rằng mình ít lên xe hơi, cho nên cứ làm một cái thật mạnh cho chắc ăn.:D:D:D
 
Hạng F
13/1/06
12.147
2.304
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
RE: Văn hóa... đóng cửa xe

Cửa xe mà bị đóng -sập-mạnh quá mức bình thường sẽ khiến cho gioăng cửa mau chai hoặc dập vỡ.Các cơ phận bên trong dễ bị lỏng lẻo hoặc long ra gây hóc kẹt.Còn động tác tỳ tay vào góc trên của cửa kính xe đè sập cửa vào sẽ làm cho toàn bộ cánh cửa sớm bị sệ bản lề dẫn đến xộc xệch không đóng khít được nữa.
 
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
83
Sai gon,Vietnam
RE: Văn hóa... đóng cửa xe

Như thế thì bực thật, nhưng tình huống ngược lại còn cáu hơn, người ở băng sau xuống xe đi làm gì đó mà... chả thèm đóng cửa, cứ để cửa toang hoác trong khi bụi bặm và tiếng ồn rất khủng khiếp ! Hét tóang lên gọi thì trẻ con trong xe giật mình mà chưa chắc họ đã nghe, ngồi ghế tài xế thì không cách nào đóng cửa sau được, tháo Belt xuống xe đóng cửa đó thì vừa mất công lại bực mình, đó là chưa nói tới chuyện có khi bị phạt vì đoạn đó chỉ cho dừng mà không cho đậu (đỗ!)...!:mad:
Em đã bị không chỉ là 1 lần, tới nay vẫn chưa nghĩ ra cách nào để... trị ![&:]
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Văn hóa... đóng cửa xe

@ bác sĩ : cây dù đi mưa trong xe, bác nên để dưới gầm xe, dài theo chân trái ( Mazda 626 1995 ) Gặp vụ này, lấy dù ra, móc cửa lại,vô tư ! Tui ôm cái Land, dù để xéo,đầu chúc xuống chỗ để chân bên phụ, thân dù gài giữa bên trái ghế phụ với bên phải hộp số.. Bác thấy chưa, cuộc sống luôn luôn phải cần có....ô dù !
 
Hạng B2
11/12/04
304
0
16
Ha noi
RE: Văn hóa... đóng cửa xe

Lúc này thì mới thấy cái cửa hút nó quan trọng như thế nào:D:D:D M... mấy cái thằng Merc đời S:D:D