Chắc tốc độ giàu lên quá nhanh, văn hoá theo không kịpBình Dương có nhiều cái lạ lắm anh ơi
Anh chủ thông cảm, đường rộng những 16m, xe em đậu tốn chừng 2m chứ mấy. 
Trong tình huống nà, lái được xe ô tô rồi mà không ý thức được lái thế nào là đúng để đậu đỗ đưa rước mà còn học sinh nữa thì xuống đi xe đạp rồi! người lái xe trên 2 chiếc MAZDA này đầu không não rồi nhỉ!
Bác @Locphatnguyen không thấy chân bọn nó toàn bùn lầy không hay sao? Người ta hay gọi là đại gia chân đất vì tiền mua xe toàn nhờ bán đất nên đâu biết cái gì là văn hoá giao thông. Thể loại này e đi làm gặp thường xuyên, ngoài ra còn có vượt đèn đỏ, quay đầu nơi cấm quay đầu, chạy lấn làn, cúp đầu...không phải e vơ đủa cả nắm chứ e thấy biển 61 rất nhiều như vậy nhất là mấy ông 61 lẩu dê
hay bác làm giống như bác thớt bên này bị ne : https://www.otosaigon.com/threads/dau-xe-bi-xi-lop.8733854/ 
Hai chú này chắc có họ hàng với nhau ... chắc mới mua được cái bằng , học hành không đàng hoàng nên mới ra nông nỗi này . Mà bác chủ thớt cũng hiền , nhường nó chi vậy ???
Bình dương có lần đi ql13 có 4 bánh chạy ngược chiều nữa kìa. Ở đây csgt thấy nghiêm mà từ 2 bánh với 4 bánh ý thức giao thông cực kém
Giàu chưa chắc đã sang mà. Cũng như sang chưa hẳn giàu.
Hai 2B dừng giữa đường, ngược chiều nhau tám khí thế, cứ như bạn bè 30 năm gặp lại, cũng vậy hà.
Hai 2B dừng giữa đường, ngược chiều nhau tám khí thế, cứ như bạn bè 30 năm gặp lại, cũng vậy hà.
